Mình và anh ấy đã bên nhau được hơn 4 năm , thật tình ban đầu mình ở cạnh anh ấy vì anh ấy quá tốt và thương mình , hai đứa cũng có những biến cố " đa số là do mình tạo ra vì còn ham chơi " .

Nhung càng về lâu dài mình thấy bản thân mình thật sự đã yêu họ trong vô thức , sự ấm áp yêu thương quan tâm từ họ đã ôm trọn con tim của mình .

Minh thì lại kiểu vì trước kia yêu ng cũ quá nhiều đâm ra sợ khi mình nói yêu thì họ sẽ rời đi nên luôn phủ nhận nó khi họ hỏi tới ( đó là cái ngu nhất mà sau này mình mới nhận ra ) .

Moi thứ cứ vậy bình yên trôi qua , đối với mình khi yêu họ mình chỉ muốn cùng nhau đi ăn đi uống , rảnh rang có tiền thì đi du lịch . Khi buồn thì kể vs nhau ,khi vui thì cười vs nhau

Mọi thứ trong cs san sẻ , ko quá bó buộc nhưng cứ thế hiểu vị trí ng kia r tự kiểm soát hành vi .

có phải việc mình cứ bình yên như thế làm họ thấy mối quan hệ dậm chân tại chỗ không ?

Hay cách yêu của mình nó thật sự có điểm sai ?

gần đây có xảy ra biến cố và họ đã nói ct ( lần đầu tiên họ nói nên mình rất sốc ).

Luc đó trong họ có nhiều áp lực nhiều thứ từ cs/gđ/ cv và nó cần rất nhiều tg để cứu chữa . Họ cũng sợ mình sẽ uổng phí thanh xuân vì chờ đợi họ vì họ cũng không biết tương lai họ sẽ ra sao ? Có ổn ko hay cứ bềnh bồng như hiện tại , nhưng mình luôn sẵn sàng làm điều ấy chỉ cần hai đứa bên nhau thì đợi bao lâu mà không được . Ngay lúc ấy họ hỏi mình yêu họ không ? Mình đã bảo là KHÔNG " ngu vãi ra 😔 "

ở đây thiệt sự là lỗi của mình , không phải là ko yêu mà là tc của mình nó hơn ty nhiều lắm họ như 1 nửa cuộc sống của mình luôn rồi .mình nghĩ giờ họ đang áp lực mình nên nói không để họ bớt trách nhiệm đi họ sẽ nhẹ đầu hơn . Nhưng không ngờ họ nghĩ ờ hoá ra e không có tc thật . Thôi thì chấm dứt và họ bảo tc trong a cũng không còn .

Minh lúc đầu cũng sốc r khóc lóc nói này nọ nhưng về sau mình nghĩ nên để thời gian trả lời .

các bạn đọc đến đây cũng hiểu phần nào rồi , bạn nghĩ sự ra đi đầy buồn bã này là do thật sự đã hết yêu hay do họ đang theo đuổi lí tưởng riêng và họ sẽ gác mình qua một bên ?