Chuyện là thế này, nhà ngoại em có 11 ng con, nhỡ chết 3ng còn lại 9, mẹ em thứ 5.


Nhà bà 5 (tức là mẹ em á) thì éo giàu có gì, chỉ ko để cho con cái đói rách thoai. 8 ng còn lại trong gia đình mỗi ng mỗi cảnh, vì ko sống gần nên em cũng chả thể 1 năm gặp vài lần mà nhựn xét ng ta đc.


Bà 5 nhìn chung thương anh thương em, cũng vì anh em mà lên bờ xuống ruộng nhiều lần (em kể chi tiết chắc dài như cái sớ táo quân).


Ở đời chuyện ăn xong quẹt mỏ như gà cũng là thường tình nên em cũng chả có ý kiến làm gì, em chỉ ức là ng ta ăn của mẹ em còn nhai trong mồm chửa có nuốt xuống mà đã gây chuyện thị phi. Nếu là ng dưng cho nó ăn rồi nó đi nó có phản cũng chỉ đc có lần đó thôi chứ ng thân thì...hỡi ôi, hết lần này đến lần khác.


Mẹ em có đc ông anh 2 với cậu em út (cậu 10) rất chi là quý hóa.Ông anh 2 lúc ốm đau ra ra vào vào nhà em chửa bệnh mấy năm trời, đến nhà em ở lần nào cũng trên nửa tháng. Cái thân ốm đau mà nhậu nhẹt suốt ngày, sau xỉn về mẹ em phải hầu thì chớ còn mượn rượu chửi mẹ em. Con gái cậu 2 đua đòi vào SG học với ng ta, mẹ em thương cháu cho ở nhờ. Phải biết nhà cô còn dượng còn con cô, sao mà như nhà mình đc, vậy mà con đó (nó nhỏ tuổi hơn em) mới vào có mấy tháng mà đi chơi khuya(ở nhà em quá 12h mới đc cho là khuya)làm mẹ em chờ cửa mòn mỏi, sáng thiếu điều mẹ em dậy đi làm ko nổi. Mẹ em nói nó thế là sang hôm sau nó đi nguyên đêm đêm ko về, chỉ gọi về cho mẹ 1 cú bảo xe hư đi xe ôm về nhà bạn ngủ:Laughing:


Em điên tiết đuổi thẳng, thế là thằng cha nó đc dịp gây thị phi. Đấy là chuyện cách đây 2, 3 năm.


Năm nay ko biết mẹ em bị con gì ám lại rước con đó về nhà ở, đương nhiên mấy ng còn lại trong nhà em cực lực phản đối. Cuối cùng nó phải cuốn gói thôi.


Đến phiên ông cậu út hay ho của em vịnh cớ gây chuyện thị phi:Laughing::Laughing:


Cậu út bảo rằng nhà ấy mẹ em bỏ tiền ra xây, đất cũng mẹ em mua mắc mớ gì mẹ em phải nể ba em, em gái em với em. Em nghe xong cực tức nó lên tới óc, mẹ em thì nức nở. Ko lẽ giờ em mua vé tàu về quê nói cho ra nhẽ.


Cái nhà ở quê bà ngoại với vợ chồng cậu út đang ở nhưng nào có phải nhà của cha của mẹ. Cái nhà ấy dì 3, mẹ em,dì 6, cậu 7, dì 8, cậu 9 bỏ công bỏ của vào mà đựng lên.


Lần nào mẹ em về thăm ngoại cũng như là đến ở nhờ nhà ng dưng, về là cho vài triệu rồi ngày nào cũng 50 100 tiền chợ. Ấy vậy mà con mợ 10 của em còn mặt nặng mày nhẹ với mẹ em.


Cậu út với mợ út có 1 đứa con bị bệnh thận, vào SG chữa bệnh có mấy lần ko ghé nhà em nhở nhờ đâu. Vừa rồi thằng ku đó nằm viện (cũng ghé nhà em ở 4 5 ngày bày bừa cho em dọn rồi mới vào viện)thì trách sao em nằm viện anh chị nào cũng đi thăm mà con bà 5 ko đi. Mẹ em mổ cột sống nằm viện 3 tháng trời rồi lại đâu bao tử nằm viện thêm cả tháng là có thấy bản mặt móc 2 ng đó đâu.


Lúc 2ng đó mang con vào bệnh viện mẹ em với các cậu dì khác cũng đã cho tiền. Con của 2 ng đó mà em thấy giống như con của mẹ em với mấy cậu mấy dì khác gởi nuôi dùm.


Chưa kể tết này em em gởi về quê bao nhiêu là đồ, còn có cả tiền. Đang trong 3 ngày tết ăn đồ mẹ em gởi về, xài tiền mẹ em gởi cho, mồm thì nói xấu mẹ em.


Thiệt tình là em ức ko chịu đc, em nói với mẹ em rồi. Bảo mẹ đừng có nói gì hết, bây giờ con cũng đang giận nên cũng ko nói đâu. Mai mốt có dịp về gặp con nói thẳng vô mặt 2 vợ chồng cho mang nhục. Mẹ em cũng ko cản, chỉ ngồi ức quá tu tu khóc rồi bảo từ giờ tới chết tao ko về nữa, có về dẫn bà ngoại mày vào thì tao về còn không khi nào bà ngoại mày chết thì tao về làm đám thôi.


Đã bảo là bây giờ gim mà tức quá chịu ko nổi nên em xả 1 chút. Nhìn lại thấy hết hồn. Em đâu có dè mình viết nhiều dữ vậy, thôi mọi ng chịu khó đọc giúp em.


Chả biết post vào đâu, dù sao cũng là tình iu thương gia đinh nên em post vào box tình iu vậy. :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: