Các chị ạ. Em đang run lắm. Tay em run cầm cập vì nỗi sợ hãi quá lớn... Em chẳng biết phải làm gì nữa.. Đời em thế là xong rồi.



Khi em học lớp 12, em còn ngây thơ trong sáng. Thậm chí còn chưa biết hôn là gì. Thế rồi anh ấy yêu em, tán tỉnh em. Anh ấy đón em khi em tan học. Đưa em đi ăn vì biết em đói. Tặng em quà. Nói những lời ngọt ngào với em. Em đã nhận lời yêu anh ấy. 2 năm trời chúng em yêu nhau. Chúng em đã làm cùng nhau rất nhiều thứ. Em chắc chắn đó là một tình yêu đích thực.



Yêu nhau được mấy tháng, anh ấy đưa em đi chơi xa. Và thuê một nhà nghỉ. Tại đó, em đã ngu ngốc trao cho anh ấy lần đầu tiên của mình. Anh ấy bảo sẽ cưới em, sẽ lấy em làm vợ. Và một đứa trẻ con như em đã tin vào lời nói đó, tặng cho người ta thứ quý giá của cuộc đời.. Cứ thế, em vẫn chiều anh ấy mỗi khi anh có nhu cầu. Và em biết, anh ấy không có lừa em. Anh ấy thực sự yêu và muốn cưới em.



Giờ thì sao? Sau hơn 2 năm yêu nhau mặn nồng, tất cả mọi người đều biết chuyện tình cảm của bọn em rồi. Em rất tin vào tình yêu ấy.. Thế nhưng vì anh ấy nói với em bằng những từ ngữ quá xúc phạm. Em thì còn trẻ con nên đã giận rất lâu. Anh ấy cho rằng em không biết tôn trọng tình cảm của anh ấy. Và thế là anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn. Chỉ trong 2 tháng giận nhau, anh ấy đã quyết định như vậy, đã tán tỉnh những cô gái khác. Thật sự muốn cắt đứt với em.



Em đã khóc. Em khóc rất nhiều. Khóc trong đau đớn tủi hờn. Em chẳng dám nói với ai về việc em đã ăn trái cấm. Em đã tin anh ấy. Nhưng giờ thì sao? Trời ơi em đau quá các chị ạ. Em chẳng biết phải làm gì nữa. Em ngốc quá. Quá ngốc. Rồi em phải sống thế nào đây? Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, em đã xin lỗi nhưng anh ấy lạnh lùng quay đi. Em bị một cú sốc tinh thần quá lớn.



Em đau quá các chị ạ. Khi yêu, con gái thiệt thòi nhiều quá. Con trai hứa hẹn chỉ bằng mồm vậy thôi. Em lo sợ cho tương lai của em. Em lo sẽ không tìm được người đàn ông nào hoàn hảo đến mức chấp nhận một người con gái đã mất trong trắng như em. Em sợ lắm. Em không biết phải suy nghĩ thế nào cho đầu óc được thoải mái lên nữa. Vì điều này em chẳng dám nói ra với ai cả. Sai lầm của em quá lớn.. :(( :(( :(( :((



Các bạn nữ à. Sai lầm của mình đấy. Các bạn đừng quá tin tưởng ai nhé. Chỉ có bố mẹ là đáng tin thôi. Các bạn đừng tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Lời nói gió bay. Rồi hậu quả chỉ có phái nữ chúng ta là chịu nặng nề nhất đấy. :(