Người con yêu thương cũng bỏ con đi. Người mà con yêu hơn cả chính bản thân mình lại có thể nói những lời cay độc đó với con. Con đau quá...
Con hiểu là mẹ k đc đi học nhiều như người khác nên mẹ k tâm lí như người ta. Con k trách mẹ đâu. Vì con hiểu mẹ thương con rất nhiều mà.
Con biết mẹ bận , mẹ phải lo nhiều việc. Ngày ngày kiếm tiền nuôi mấy anh chị em con cho bằng bạn bằng bè nên con k muốn nói ra những tâm sự này để mẹ lại phải lo lắng nhiều hơn.
Trái tim con bây h tan nát , đau đến thấu tim gan.
Con thực sự muốn có thể chết đi lúc này đấy nhưng nghĩ đến mẹ sẽ buồn còn lại kìm lòng .
Nhưng con đau quá mẹ ơi. Người mà con yêu bằng cả tâm hồn lại đang chà đạp lên chính tinh yêu đấy của con.
Con đau, con hận nhưng con biết làm gì đây?
Con sẽ k gục ngã đâu mẹ ạ.
Vì con biết nếu con ngã xuống, con đau 1 thì mẹ đau 10 nên con sẽ k ngã đâu mẹ ơi.
Mẹ có tin vào điều kì diệu k hả mẹ? Liệu điều kì diệu con đang mong mỏi có thành sự thật k?