Buồn thật, khóc thì cũng quá nhiều rồi, người ta thì cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm. Chia tay hơn 5 tháng, lẽ ra mình đã có thể quên, lẽ ra mình đã mạnh mẽ cứng rắn hơn để bước tiếp rồi thì chợt người đó quay lại, xin lỗi và muốn làm lại từ đầu. Vì còn tình cảm nên cố bắt bản thân mình phải tin, dù biết rằng người ta đã bỏ rơi mình 1 lần thì rồi sẽ lại có lần thứ 2. Mình mù quáng quá. Và giờ đây cái niềm tin mà mình cố gắng đặt nơi người ấy một lần nữa lại bị đáp trả như thế này đây. Người ta chọn cách im lặng không nói cho tới khi mình hỏi, và rồi nhận lại một câu là "Tự dưng người cũ của anh nt muốn quay lại".
Haha, rốt cuộc kẻ thay thế vẫn mãi chỉ là kẻ thay thế, mình là một con bé quá ngu ngốc và khờ khạo. Dù trước khi đồng ý quay lại mình đã nói rõ phải suy nghĩ thật nghiêm túc rồi hãy quyết định, đừng lấy một ai đó ra để làm mình quên được người cũ, tổn thương chính mình và tổn thương cả người kia. Tưởng người ta đã hiểu, đã xin lỗi, đã thực sự chân thành. Cuối cùng thì sao?
Những lời xin lỗi, lời hứa, người đã quên rồi. Vẫn biết là không nên tốn nước mắt vì một người không đáng nhưng làm sao không thể ngừng khóc. Cho đến khi type những dòng này nước mắt vẫn rơi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vấn...