Mình có người yêu, wen nhau dc 4 tháng, lúc đầu a ấy ko hay giận dỗi, còn rất thương e nữa, cko nên tình cảm 2 ng rất tốt, nhưng bây giờ, a ấy rất mau giận, một câu nói đùa tí tẹo thui a ấy cũng giận, mà giận rất dai và lâu nữa, một ngày hình như gây lộn 2 lần ấy, rồi hiện tại có một cô gái thích anh yấ, khá là xinh đẹp, đẹp hơn e gấp nhìu lần, cô ấy xin sdt a ấy ns là ko có(a ấy ko có thiệt tại dt rớt vào thùng nước nên hư chưa mua) nhưng a ấy bảo cô ấy lên facebook nói chuyện đi, tưhc5 ra e cũng ko bik đâu nhưng mà bạn của cô gái ấy cũng là bạn của em, nên người bạn đó kể cko em nghe và bảo là em không được giận anh ấy, mặc dù rất bất ngờ và rất đau lòng nhưng vẫn phải cắn rắn im lặng, hôm nay đi chơi e đùa với anh ấy hơi quá một tí thì a ấy buông miệng một "e mà làm qua a wen nhỏ khác ák"


rồi bủi chìu về e có nhắc tới chuyện đó, anh ấy liền giận e, e về nhà khóc nức nở chả bik làm sao, a ấy luôn miệng ns thương e nhưng vẫn hay giận mà còn lăng nhăng với người con gái khác


Lúc đầu là anh ấy đòi quen em trước ạ, sau rồi e thực sự rất yêu anh ấy, cứ mỗi ngày là nhớ mà vẫn không liên lạc được, tại vì nghỉ hè rồi máy anh ấy hư mà dt cũng hư nên đành mất liên lạc. Em cũng vì chuyện này mà buồn rầu, còn anh ấy thì vẫn vui vẻ như thường, giống như là có nói chuyện với nhau cũng được mà chẳng nói cũng không sao, cho đến hôm thứ 7, cô gái ấy xin sdt, lập tức tối thứ 7 hôm đó anh ấy ra tiệm net online facebook liền ạk, các chị cho e xin ý kiến ạk, e đang rất đau khổ