Tự nhiên muốn viết 1 cái gì đó cho quên đi mọi chuyên.


Em và anh đã yêu nhau được 2 năm rùi anh nhỉ. 2 năm yêu nhau, nhưng có hơn hẳn 1 năm a lừa dối em.


Em còn nhớ, vào đúng ngày này năm ngoái, e đã bắt gặp a và 1 người con gái khác bên nhau. Em đã bị sốc. Từng ngày trôi sau đoá là những tháng ngày khinh khủng nhất đối với e. E gồng mình lên để tránh những tổn thương tinh thần từ những người thân xung quanh. E gắng dặn lòng mạnh mẽ trước những tiếng chê cười của bạn bè, vì e bị cắm sừng, vì e bị người yêu phản bội. A - người e từng coi là quan trọng nhất đã đối xử với e như vây. Nhưng e k nghĩ tới cái chết, e vẫn sống, vẫn học tập , e vẫn tốt. Và sau những lần xin lỗi, sau những lời nói giả dối của a về mối tình vụng trộm đoá, e đã quay về bên anh.


Như người ta đã từng nói, đã có 1 lần thỳ sẽ có lần thứ 2 và lần thứ "n". Quả thật, lời của những ng đi trước k bao giờ là sai. Lần thứ 2, e phát hiện ra a và 1 người con gái khác bên nhau. Đau! Thật sự e quá đau. E lại còn biết được a và họ đã có bao nhiêu lần thắm thiêt. Nhưng 1 lần nữa, a lại nói, lại đổ lỗi cho e. Vì e ở xa, vì e lúc nào cũng thế này, e lúc nào cũng thế kia mà cô ta ở cạnh bên, lúc nào cũng làm a vui, lúc nào cũng chiều chuộng a, vân vân và vân vân...Nhưng hơn tất cả , a nói a yêu e, a muốn sống hp bên e chứ k phải cô ấy. A đã bảo cô ta buông tha a, nhưng cô ta k chiu. Và e lại tin.


E lại như con thiêu thân, bỏ qua hết. E lại nhận hết lỗi lầm về bên mình, e lại cố gắng làm mình hoàn hảo hơn và xứng với a hơn.


Và rồi, lần a lên thăm e, tối a lại đi nhà nghỉ với cô ta. Buồn cười thật , e k dám tin vào tai mình khi nghe được điều đoá qua người bạn. E thật k còn lời nào để miêu ta cho con người của a.


A nói , lại là lỗi của e, vì cô ta chiều a....Nhưng a k yêu cô t, chỉ là vậy thui. Vậy là do nhu cầu sao? Tình yêu nhất thiết cứ phải cần điều đoá thỳ mới tồn tại được sao?


Và e đòi chia tay, e cho cô ta và a 1 cơ hội bên nhau. E bảo a nên dành chút tc cho cô ấy , dù gì cô ấy cũng đối xử và quan tâm tới a rất tốt. Em chấp nhận ra đi.


Cuối cùng, sau bao nhiều tháng, a cứ làm phiền e, k buông tha cho e, e đi học mà cũng k thấy yên ổn ngày nào. Nhưng a cũng vẫn bên cạnh người cô ta. Và ngày hum qua, sau những vụ lô đề, cờ bac... những buổi ăn chơi với bạn bè, a nợ nân..... Và a lại bên ta, a viết bờ lốc với blast tựa đề dành cho 1 người và ẻntry là về 1 người mẹ. NHưng bây h e mới nhận ra, mấy ngày nữa là giỗ mẹ cô ấy , a viết như vậy để dành cho sự mất mát , tổn thương của cô ấy vì thiếu sự chăm sóc của mẹ. Vậy mà, e cứ tưởng a thương mẹ a , e cứ tưởng a còn chút tình người, còn chút suy nghĩ về mẹ.



Hôm qua, e biết được a và cô ta đi cùng nha, ở cùng nhau vì bạn e nhìn thậy Em và a cách nhau hơn 100km, đừng tưởng e k ở nhà mà e k biết. E hỏi a, a và cô ta đi cùng nhau a? A bảo k. Rùi a bảo e k tin a, a bảo a luôn yêu e và mún lấy e. Nhưng e k nói gì, đáp lại của e là sự im lặng. Vì e k muốn nói gì nữa, e chán ngán với sự giả dối của a. Và cuối cùng, sau 2 cuộc gọi , sau 3 tin nhắn đáp lại bằng sự im lặng của e, a mắng e, a thốt ra những lời lẽ thật dễ nghe :" Thíc im lặng phải k? Bất cần phải khổng? Thế thỳ cút đi cho khuất mắt.Mún quay lưng thỳ sống đơn giản , tưởng sống thế nào , hoá ra là giả tạo hết. Mặc xác t và mặc xác m. Đừng nhắc đến t, từ nay t coi m như đã chết. Cút đi !"


Em thật chẳng còn lời nào để nói. Sau những ngày hp, sau những ngày cùng bên nhau lúc hoạn nạn , giờ đây là những lời nói như vậy. Đó mới thật sự là bản chất con người a !?


Hôm trước, e thấy có bài a viết nói về e, người con gái a yêu nhật Vậy mà hum ni, a xoá đi, thay vào đoá là 1 cử chỉ, 1 hành động dành cho người con gái khác.


A à ! Thật sự e mệt mỏi lắm rùi, e muốn thay số đt, e muốn bắt đầu 1 cs mới. Em muốn lại là e của ngày xưa , lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Em muốn cho mình 1 cơ hội , em muốn bắt đầu lại tất cả. Bây giờ đây, e thật sự chả hiều nổi, tại sao e lại say đắm và yêu 1 con người giả tạo như a?


Tạm biệt a !


Xin a hãy buông tha cho e !