Hai người yêu nhau được một thời gian, cả hai đều ko phải là mối tình đầu của nhau. Cả hai đều có cái Tôi khá cao nên rất hay cãi vã, giận hờn... chia tay..., lỗi là của cả hai..
Chia tay, chàng trai và cô gái im lặng hơn 2 tuần, cô gái rất nhớ anh ta, muốn quay lại nhưng không biết phải nói thế nào để đỡ cảm thấy "xuống nước" quá. Cô gái đã thử nhắn tin hỏi han thì anh ta trả lời lại cũng vui vẻ,bt...
Tiện thể muốn hỏi các bạn nam là cảm giác của nam giới ra sao khi được phụ nữ chủ động nhắn tin, gọi điện rủ đi chơi nhỉ? kể cả chuyện ôm hôn và "chuyện ấy" nữa, nếu được phụ nữ chủ động, nam giới liệu có đánh giá thấp cô ấy vì điều đó không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đấy, DOG chủ động đấy nhá :LoveStruc:
----------------->Vô ích thôi...gái già ạ....tớ yêu riri rồi,chung thuỷ vĩnh viễn...................................
---------------->sao sợ..............:)
p/s mình bảo vệ cho fuji...............:)
Ý kiến hay:Applause:
Mà thôi... ứ dám... sợ liém
Tuổi trẻ nhiệt tình là sức mạnh
------------------------->cái gì....................gì.....gì???????:)
p/s riri là của mình....của mình............vĩnh...
Zai trẻ yêu. Lo gì!
P/s: CAT đang tìm cách cưa đấy, nhưng chưa đổ đâu. Nhất quyết chưa đổ :Battin ey:
------------------>đừng...
Úi,...
Hic riri ơi là riri, cậu thích zai trẻ cơ mà,...
.....................luôn là thế....................:)
p/s đồng ý thôi:)
Zời ơi, ko phải đâu, Dog chỉ chờ r1gt xác nhận rồi chụp phát hình xong dong đó :Straightf:...
Quay lại chủ đề tp, bác gà ơi em bị...