Mình có câu hỏi hơi ngu tý, mong các bạn nam giải đáp giúp mình.


Nhiều người nhận xét mình là cô gái ưa nhìn, đẹp, sâu sắc, hiếu thuận, tuy ko hiền lành nhưng cũng ko đánh đá lắm. Công việc của mình cũng rất ok, lương tiêu không quá thoải mái nhưng cũng ko cần suy tính nhiều.


Tuy nhiên mình thấy mấy ông vo ve quanh mình cứ mời cafe, mời đi ăn khoảng 4, 5 lần gì đó ko đc là lại thôi. Ai kiên trì lắm thì đc tầm 2 tháng. Mà ko tán theo kiểu kiên trì, bền bỉ nữa, mình thấy theo kiểu "ăn sổi" nhiều hơn. Bản thân mình đã từng trải qua chuyện buồn về tình cảm nên ko dễ mở lòng và mình nghĩ con gái thì có giá của mình, nên kiêu 1 chút nhưng các ông con trai thì.....sao vậy nhỉ?