Mở đầu chuyên đề này , tôi xin phép được post mở màn nhé , mời các bạn cùng tiếp sức :
Đàn bà là một miền mâu thuẫn
Đàn bà thật sự phức tạp từ trong tâm hồn đến bên ngoài cơ thể.
Để hiểu được đàn bà , có thể sẽ phải thành lập cả một chuyên ngành khoa học : gọi là đàn bà học, và sẽ kéo theo sự hình thành của các viện nghiên cứu đàn bà , đại học đàn bà , kéo theo sự phát sinh các học vị như : tiến sĩ đàn bà học, thạc sĩ đàn bà học, cử nhân đàn bà học....tới web đàn bà , forum đàn bà...:Laughing:
Để bàn luận về các vấn đề của đàn bà , ước lượng thế giới đã , đang và sẽ hao tốn giấy mực , tiền của , thời gian , điện nước , dữ liệu ...vân vân và vân vân...gấp hơn tỉ lần thiệt hại do hai cuộc thế chiến góp lại.
Đàn bà cho dù ở bất kỳ thời buổi nào và bất kỳ nơi đâu trên quả đất này đều chiếm hơn 60 % dân số , với con số 60 % nhân lên cho hơn 6 tỉ dân toàn cầu bằng một con số thật sự rối rắm
Khi xưa , nhà thơ Xuân Diệu đã có câu :
"Đố ai định nghĩa được tình yêu"
Đến nay vẫn chưa ai định nghĩa được tình yêu vì thiết nghĩ muốn định nghĩa được tình yêu thì phải định nghĩa được đàn bà , mà đàn bà thì có tài thánh cũng không định nghĩa được ? :Laughing:
Nếu thế gian này không có đàn bà , thì đàn ông không cần đi tu vẫn đắc đạo thành Phật.:Laughing:
Có thể nói , đàn bà là một liều thuốc phiện cho đàn ông , không chích mà vẫn bị nghiện ...nặng.
Vậy thực sự là đàn bà làm khổ đàn ông chứ không phải đàn bà bị làm khổ bởi đàn ông như các quý bà hay than vãn.
Đàn bà cũng là bà chúa của sự lắm chuyện :
Ví dụ có câu hỏi rằng đàn bà thì tháng mấy là họ ít nói nhất, lời giải đáp là tháng hai bởi tháng hai có số ngày ít nhất - chỉ có 28 ngày.
Hay tục ngữ đã có câu : Điều kiện cần và đủ để tạo thành cái chợ là : chỉ cần hai người đàn bà và một con vịt .
Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày ................................. Nếu ko có chúng tôi đây Liệu cuộc...
Chuẩn không cần chỉnh :Laughing: Phụ Nữ thật là khó hiểu :Silly::Silly: luôn luôn đòi hỏi người đàn ông của mình tốt hơn nhưng chẳng bao giờ hiểu cho làm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chỗ ấy, chỗ ấy là chỗ ấy :39:
Mỗ cũng là chỗ ấy thoai.
Sinh mổ thì sao? Mà chỗ ấy là chỗ nào?
:Angel:
Tuy có sai số nhưng cùng là chỗ ấy :39:
Với công nghệ phát triển như hiện nay thì...
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
.................................
Nếu ko có chúng tôi đây
Liệu cuộc...
Đàn bà làm tim nhỏ máu:Laughing:
Ồ Zé! No Woman - Men cry! :Battin ey:
Topic này chỉ là...
Phụ Nữ thật là khó hiểu :Silly::Silly:
luôn luôn đòi hỏi người đàn ông của mình tốt hơn nhưng chẳng bao giờ hiểu cho làm...
Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter...
Ông thì Bà tỳ sao được :Laughing::Laughing::Laughing:
Đàn Bà là : Tổng hợp vành tròn của mặt trăng, đường cong của các dây leo. Sự mềm mại của lau sậy, sự mịn màng mơn mởn...
vậy sao lại không có tỳ ông? :Thinking:
có