đã có người yêu nhưng sao vẫn suy nghĩ về một người khác
em yêu bf gần 2 năm, cách đây gần 1 năm, anh ấy lạnh nhạt, nhiều lúc bỏ rơi và làm em buồn nhiều lắm. em cố gắng níu kéo và tìm mọi cách bên anh. nửa năm trước anh ấy nói lời tạm chia tay. anh ấy từng nói, chia tay là không bao giờ quay lại nên em buồn và thất vọng nhưng vẫn cố bên anh và vẫn được anh ấy chấp nhận (ví dụ như em chủ động qua nhà chơi, anh ấy vẫn gặp em và nói chuyện bình thường). qua nhiều lần nói chuyện trong đầu em vẫn hy vọng anh ấy sẽ trở lại sau 1 thời gian anh ấy sẽ trở lại bình thường. đến 3 tháng trước, trong 1 lần nói chuyện điện thoại, em nói nhớ muốn gặp thì anh ấy nói em đừng bên cạnh anh ấy nữa. em hỏi "vậy anh có yêu em không, lời hứa sẽ quay lại của anh thì sao?" thì anh ấy nói phũ phàng là hết tình cảm. em buồn nên tìm mọi cách quên anh.
trong nhóm bạn, em tình cờ quen H - phải nói H là một người khá nghiêm chỉnh, có ý chí và không hiểu ý phụ nữ cho lắm, phải nói là em chỉ coi H là bạn thôi. những lúc buồn, em rất sợ ở một mình nên hầu như ngày nào cũng rủ bạn bè đi chơi, đi cafe, có lúc, em với H còn đi chơi với nhau 1 mình. lúc nói chuyện với H thì em cũng vui dù đôi lúc nhớ đến Bf. quen H cũng được 2 năm nhưng khoảng thời gian buồn chuyện tình cảm nên mới chơi thân. có lúc, hay chọc H với người này người nọ, H chối này chối nọ, nhìu lúc em còn nghi ngờ giới tính của H nữa.
khoảng gần 1 tháng, nghe nhìu người suy đoán là H có tình cảm với em nên em cũng sợ, mà cũng vui vui, cái cảm giác có một ai đó yêu thương cũng vui. em chủ động hỏi thì H nói H thích em. sau 1 tuần H tỏ ý rỏ thì em đồng ý vì trong quá khứ để quên 1 ng em cũng quen bf em. bên bf e thì e lúc nào cũng hiền và có phần nghe lời bf, nhưng khi quen H thì em lại ăn hiếp H nhìu lắm. H luôn lắng nghe và chiều theo ý em. một hôm, em và H đi sinh nhật bạn e, trong đó có cả bf, e cũng khó chịu và cố ý thể hiện rõ hạnh phúc hiện tại và không thèm nhìn bf e. sau hôm đó, hình như bf em biết và có những tin nhắn rất lạ. cuối cùng anh ấy nói anh ấy xa em vì chuyện gia đình của anh ấy có vấn đề. anh không nói cho em nhưng lúc nào cũng yêu em và quan tâm em, chỉ có điều giấu điều đó thôi. em khóc nhiều nhưng vẫn nói chia tay là hết và không muốn tiếp tục với bf. bf nói em là tất cả của anh, nếu thiếu em, cuộc sống anh ấy chả còn gì quan trọng nữa. em vẫn không quay về nhưng khi nge anh ấy nói, nếu em chọn H thì em hay bên H, anh ấy sẽ là người ra đi. nge đến đây thì em khóc và biết em vẫn yêu bf nhìu lắm. em sợ mất bf. em quay lại với bf và chia tay H. H shock và níu kéo e. e kiên quyết chia tay nhưng vẫn làm bạn.
quay lại với bf, anh ấy và em tiếp tục bên nhau. cảm giác của em không giống như đứa con gái mới lên tim đập mạnh, sợ mà đổ mồ hôi ướt tay nữa, bên cạnh anh là cảm giác hạnh phúc bình yên. em biết em yêu bf vì nếu bf đi với người khác thì em bùn tức giận, khi a ấy đi về trễ em lo lắng, nhiều lúc gọi điện không bắt máy lại sợ a có chuyện gì, em lại khóc và lo lắng vô cùng,... còn h thì có lẽ chỉ là thích. vui khi gặp mặt, tim đập mạnh khi hôn (mỗi khi hôn H e đều có cảm giác tim đập mạnh và xấu hổ) nhưng chả quan tâm H.
đám con gái bạn em hay rủ H đi chung. nhiều lúc chúng nó rủ h đi chơi mà không mời em, em bực mình và ghen tỵ, khó chịu vô cùng. có hôm, 1 nhỏ bạn (nhìn xinh và ăn nói dịu dàng) được H chở thì em thấy khó chịu, tìm mọi cách chọc 2 người nhưng khó chịu với bạn em. nhiều lúc lên mạng nói chuyện H bình thường, nhìu lúc không trả lời thì em bực mình, nghĩ mình bị hắt hủi, H không quan tâm e nữa. nhìu lúc đi chơi, H chở em thì em chả bít nói gì, không thể nói chuyện bình thường như xưa. thấy H không quan tâm, em lại muốn H quan tâm em, muốn H vẫn thích em như xưa.
lúc đầu quay lại, bf nge em tâm sự thì nói "em vẫn muốn bên H vì em sợ có 1 ngày anh bỏ rơi em thì em sẽ vẫn có H bên cạnh"
em biết em tham lam và ích kỷ với H nhiều lắm. em muốn chấm dứt hết với H, kể cả làm bạn vì sợ 1 ngày e cứ suy nghĩ về chuyện của H và có lỗi với bf em.
người em yêu là 1 người nhưng em lại muốn có 1 người khác. suy nghĩ này thật sự làm em sợ và chán ghét bản thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:)) Câu trc câu sau sao nó...
:)) phải nói là yêu anh em chỉ yêu anh, tham lam...
có lẽ cũng yêu nhưng mất rồi cảm...
Yêu thêm anh "Hát" đề phòng rủi ro >.<
Nhất em :D
Hic, khoai to có gì là sai? :(
chị phũ với người ta như thế bây giờ còn đòi hỏi j nữa?