Em xin chào các anh chị, em đang rất bối rối khi thấy các bạn của mình đều đã có người yêu, có chồng... mà em thì vẫn chưa từng đi hẹn hò với ai :(
Suốt thời gian đi học, vì nhan sắc cá sấu nên em không được bạn nam nào để ý, cưa cẩm, tặng quà. Giờ lớn rồi, em cũng biết quan tâm tới ngoại hình hơn, em phát hiện so với mặt bằng chung, em cũng được điểm trung bình, không xấu, không đẹp. Về khoản nói chuyện thì em được các bạn đánh giá khá tốt, nói chuyện dễ thương, dễ gần... Nhưng không hiểu sao, em giao lưu nhiều, kết bạn nhiều, mà vẫn không tìm được bạn trai.
Em thấy đám con trai tiếp xúc với em toàn những người dẻo mỏ, giỏi nịnh, nói chuyện với họ thì hợp gu lắm, toàn nhắn tin, chat chit đến khuya, chia sẻ mọi thứ trên trời dưới đất khi đi uống nước cùng nhau, có người cũng nói họ xem trọng em, nhưng em chả biết thật hay không, và khi ngồi một mình, em lại chả muốn quen ai.
Em thấy lòng mình cô đơn, trống trải quá. Có vẻ những bạn nam chỉ thích xem em là bạn, em thì chỉ muốn kiếm được ai đó khiến em có cảm xúc để yêu rồi đi đến hôn nhân. Không biết tâm lý của em thế nào mà dường như em không có hứng thú gì với tình yêu, nhưng lại có sự thèm muốn tình dục (vì đây là nhu cầu sinh lý chung của mỗi người chăng?). Anh chị nào từng trải qua cảm giác này rồi thì chỉ em cách mở lòng ra để yêu với :)