Loa loa loa, chị em ơi ai cưới chồng xa thì zô đây góp ý cho em đi:Sigh:



hai người xa quê nhau, bọn em muốn tổ chức theo kiểu báo hỷ 2 nơi. E không biết làm vậy thì tổ chức nhà nào trước. Không đón dâu từ nhà em đi, hẩm hiu quá, cả đời có 1 lần thui mà. Đón thì em say xe, chắc ngất mất.


Nhà người ta mới đến nhà em chơi nhà một lần, chưa có lễ trầu cau gì cả. Nếu vậy, em cũng không biết các tục lệ tiếp theo là gì, mà hai nhà cũng muốn tạo điều kiện cho nhau là nhà trai chỉ đến 1 lần nữa thôi.



Mà em cảm thấy hơi buồn buồn về một chuyện thế này. Hồi anh trai em cưới ấy, bố mẹ toàn chủ động xem ngày cho, thế mà không hiểu sao bố mẹ người iu em lại khác, muốn họ làm gì thì người iu em phải nói. ôi, em buồn!!!đang nghĩ hay người iu thiếu quyết đoán nhỉ. Mà trong gia đình, con quan tâm bố mẹ thấy khách sáo kiểu gì ấy(tất nhiên là kính trên), em cứ thấy sờ sợ thế nào ấy.



Bọn em yêu cũng lâu rồi, nhưng về nhà đó chơi lại không rút ngắn khoảng cách được, mặc dù em muốn gần gũi lắm chứ.:RaisedEye