Chào các mẹ, em có chuyện đang rất cần các mẹ tư vấn ạ.
Em năm nay 24 tuổi, người yêu em 25 tuổi. Vì học BK, nên tháng 6 này người yêu em mới ra trường, còn e ra trường từ tháng 6 năm ngoái rồi ạ. Người yêu e định ra trường rồi đi du học luôn, khoảng 2,3 năm gì đó. Em tính lúc ấy e 27 tuổi rồi. Vậy lời khuyên của các mẹ là em nên làm thế nào bây giờ? Cưới sớm thì e phải ở nhà 1 mình, có chồng cũng như không, mà cưới muộn thì ai cũng khuyên " xa mặt cách lòng ". Em với người yêu yêu nhau được hơn 4 năm rồi, tình cảm cũng bền vững, em cũng tin tưởng anh ấy tuyệt đối, nhưng có điều vẫn còn phân tâm lắm. Nhìn nhiều đôi cứ ra nước ngoài rồi chia tay nhau, e cũng ko khỏi lo lắng :(( . Rất mong các mẹ cho e lời khuyên ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tìm học bổng, hoặc xác định trước qua đó phải có...
Anh cũng đi du học 2 năm anh biết, xa nhà, cùng cảnh ngộ thiếu thốn...