Mấy hum nay vận đen em gặp toàn chuyện xui xẻo. Vào diễn đàn thấy nhiều mẹ cũng phiền muộn với mấy chuyện chồng ngoại tình, người yêu "say nắng"... "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", vì thế em mạo muội mở top này với chủ đề "Cười ra nước mắt ngày ra mắt nhà chàng". Chị em cô bác có kỉ niệm cũ, mới gì thì vô chia sẻ để cả nhà cùng vui nha.
Còn sau đây, em xin tường thuật lại vụ ra mắt nhà chàng của em :Laughing:
Em và chàng cùng quê(khác xã) nhưng yêu nhau tới tận 2 năm chàng mới "dám" dẫn em về trình diễn phụ mẫu. Hồi đó em và chàng đều đang là sinh viên.
Bước chân vào cổng nhà chàng là em đã run bần bật, run từ ngoài da run vào tận trong tim. hic, vì hồi đó là mùa đông mà. lại thêm ba mẹ chàng nhìn em chăm chú như xem xiếc khỉ ăn chuối trong vườn bách thú:Battin ey: Dù sao em vẫn kịp "soi" và ấn tượng đầu tiên là thấy nhà chàng cái gì cũng bé tí nhưng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Lúc đó em nghĩ thầm BMC chắc hẳn kỹ tính lắm đây. Sau màn chào hỏi, uống trà như uống coca, là đến mục "hỏi gì đáp nấy":cháu sinh năm mấy, ở đâu, bố mẹ làm gì, bao nhiu tuổi, đang là sinh viên à (ý bảo em là sinh viên chứ ko phải bố mẹ em:p).... Giờ nghĩ lại vẫn còn chóng cả mặt mũi...
Cuộc thẩm tra đi đến hồi kết, không khí trong nhà trầm lắng đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng con ruồi vỗ cánh cười đểu bay qua. Thấy tình thế nguy cấp, zai nhà em nhanh trí giải nguy: "thôi, em đi xuống bếp đun nước thịt gà". - Thật là dã man. Nhưng may MC bảo "Lấy nước trong phích này". Thở phào.
Lúc 2 thằng ra sân chuẩn bị giao kéo mổ gà thì ông bà vẫn ở trong nhà thì thụt gì đó, chắc là giám khảo đang chấm điểm con dâu tương lai.:Drooling:
Nước sôi được rót đầy thau, zai bảo em tóm cánh, cầm chân, còn zai cứa cổ gà. Em nhìn zai với ánh mắt hình viên đạn, zai hiểu ý đáp liền "hổ anh còn cắt tiết được nói gì con gà mái tơ này". Thật thâm thuý, vì em tuổi hổ.
- "Xong", zai phán, "bây giờ nhúng vào nước sôi rồi vặt lông nó". Em nghi ngờ "nó chết thật chưa". Zai nhíu mày:"Xin lỗi mày nhé gà, đừng oán tao ác. Lẽ ra mày chưa đến vận chết, chỉ vì... chỉ vì nhà có khách, oan có đầu nợ có chủ nha mày". Zai cười hệch hệch trông rất dã man rồi nhúng con gà đang ngắc ngoải vào chậu nước. Ặc ặc, một chuyện chỉ có ở trong truyện tiếu lâm đã xảy ra hết sức bất ngờ và tình cờ hết sức. Con gà thấy nóng giẫy dụa, "sống lại" vùng chạy trước 4 con mắt chữ A, 2 cái mồm chữ O của em và chàng. "Nhanh lên, bắt lấy, bắt lấy nó, bố ơi". Zai kêu lên như cháy nhà. BMC lao ra khỏi nhà như tên lửa tưởng có động đất sóng thần ập tới. Thế là cả nhà AX tương lai đi đuổi vồ một con gà đã cắt tiết. Sau một hồi vui chơi không có thưởng, zai nhà em đã ôm được con gà trong tay, mặt mũi dính đầy lông lá, nhìn như tranh châm biếm.:Laughing: MC thì phán ngày rằng "thanh niên chói gà không chặt". Cả nhà được trận cười nghiêng ngả.
"Lần này mày có chạy đằng trời". Chàng lấy 2 tay bóp... cổ con gà đang ngắc ngoải. Lần đầu tiên em thấy chàng dã man đến thế.:Angel:
Làm lông xong chị gà, em được giao nhiệm vụ "làm sạch sẽ bộ lòng rồi cho vào xào mướp" - việc mà em ngại và ghét nhất trong vụ gà qué.
Dù lòng đầy ấm ức với chàng nhưng em vẫn phải cười thật duyên, "vâng ạ" thật ngọt. Em lúi húi ở bờ ao làm lòng gà (vì nhà chàng ở quê nên có ao mà). Làm xong cái gì là em cho ngay vào chiếc bát được đặt sẵn phía trên. 10 phút, rồi 15 phút. Úi, cuối cùng cũng thoát nạn. Em quay lại định cầm bát lòng thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Con chó thân yêu nhà chàng mồm đang ngọan nào lòng, nào mề, nào tim, nào gan... Em hét lên 1 tiếng với cường độ còn gấp 9 lần tiếng hét của chàng ban nãy. Cả nhà chồng tương lai em, người thì vụt ra khỏi nhà, người thì lao ra khỏi bếp, tất cả đều chạy ra và nhìn em... ngơ ngác. Em như cô học trò ko thuộc bài, lí nhỉ nói như sắp khóc "bác ơi, con chó nó..." BMC ngay lập tức hiểu ra vấn đề nhìn sang ngay con chó, thấy nó đang hạnh phúc ăn chiến lợi phẩm. Bà vơ ngay cái chổi cán dài, xông ra, vút vút... ắc ắc, con chó kêu lên rồi nhả nốt những gì còn sót lại trong mồm. Nhưng hỡi ôi, chỉ còn lại miếng mề nhàu nát và chút lòng đen nhẻm nhơ nhớp. :Crying: AX tương lai ra cầm "thành quả lao động" của em lên cười như mếu, rồi lại quẳng cho con chó đang nằm run cầm cập ở góc sân "ăn nốt đi, bõ công bị đánh". BMC nhìn em chắc vừa giận vừa buồn cười nói "không sao, thằng T.A phóng xe ra chợ làm bộ lòng ngan về xào thế". Khỏi phải nói, em buồn và xấu hổ không biết để đâu cho hết. Như hiểu ý, chàng liền rủ em đi chợ cùng với lý do "không biết thế nào là lòng ngan, thế nào là lòng gà". Trên đường ra chợ, chàng tường thuật lại vụ việc rồi cười phá lên "đúng là dâu thời @"... Cuộc đời vẫn đẹp sao khi có chàng...:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình quê Hp đây bạn ơi, chào đồng hương nhé :Smiling:
sáng mai con dậy sớm...
Bao giờ mới đến lượt mình lậpc cái thớt như thế này :Sigh: