Em có tâm sự không biết tỏ cùng ai. nay tình cờ vào diễn đàn này xem nhưng không thấy trường hợp nào như em nên muốn gửi bài để các chị góp ý cho em nhé.
Em mới lập gia đình 6 tháng. Trước khi lập gia đình, em biết em là người có 1 phần lỗi, vì em đã không giữ mình mà ox và người yêu của ox em (cô tên A) phải chia tay, mà cũng vì ox mà cô người yêu đó phải đau khổ. Chuyện xảy ra trước kia, em xin phép không ghi lại ở đây, vì thật sự em cũng khó xử với A. Chuyện đã êm xuôi 1 thời gian... nay lại bùng phát trở lại do tình cờ em phát hiện ra những sơ hở của ox.
Cách đây 3 tuần, như mọi khi thứ 7 hai vợ chồng em đều đi làm nhưng ox em nói vì có việc nên nghỉ phép ở nhà để lo việc. Em không nghi ngờ gì hết nên vẫn đi làm bình thường, còn ox ở nhà.
Thứ 7 tuần tiếp theo, ox em lại nghỉ ở nhà, em cũng không nghi ngờ gì. Nhưng đến em có việc về nhà lúc giữa trưa, em thấy chiếc nhẫn cưới chồng em đi nhưng tháo ra để ở nhà, em cứ cho là ox quên đeo vào sau khi tắm (vì ox em cũng hay tháo nhẫn khi tắm). Em không nói gì, và quan sát thấy khi về nhà ox lấy nhẫn đeo vào. Em im lặng không nói gì...
... Cho đến thứ 7 vừa rồi ox lại tiếp tục nói nghỉ phép ở nhà, nhưng em không có lý do gì để bắt bẻ, nên em vẫn đi làm bình thường. Nhưng hôm sau Chủ nhật ở nhà, em lại nghe người quen em kể lại là "Hôm thứ bảy gặp ox em ngồi cùng người con gái khác trong quán ăn, mặc dù 2 người ngồi đối diện và không nói chuyện nhiều nhưng cử chỉ rất tình tứ, thỉnh thoảng họ còn dùng chung ly nước, chung muỗng, những cử chỉ của 2 người yêu nhau lâu rồi. Sau đó, ox chở cô đó đi, cô đó ngồi sau ôm ox rất tình tứ...". Người quen của em kể là họ ngồi bàn kế bên nhưng vì ox em không biết họ nên chỉ có họ mới nhận ra ox của em. Em thì chưa gặp mặt A bao giờ, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng theo mô tả về người con gái đi cùng ox, em chắc chắn là A vì em cũng đã từng thấy hình A khi ox em quên đóng máy tính.
Cảm giác của em đến hôm nay thật sự buồn nhưng không biết giải quyết sự việc như thế nào các chị ạ. Em có cảm giác là ox em và A vẫn tiếp tục mối quan hệ như trước kia. Nhưng tại sao ox em lại chọn ngày thứ 7 để đến gặp A, có phải đây là ngày thuân tiện vì em đi làm tận Bình Dương, còn ngày Chủ nhật em ở nhà nên họ khó gặp nhau? Và khi đi gặp người yêu cũ là anh ta tháo nhẫn cưới cất ở nhà chứ không đeo, em không hiểu vì sao ox tháo nhẫn ra để làm gì trong khi nếu là A thì A cũng đã biết tụi em đã cưới nhau?
Trước khi biết chuyện này, thỉnh thoảng em cũng ghen nói bóng nói gió thì ox em phan 1 câu "Không biết" hoặc "Không nói chuyện đó nữa" hoặc "Đừng quan tâm chuyện đó làm gì" thế là em im và không dám hỏi nữa. Vì vậy, em mới gọi điện thoại cho A yêu cầu gặp mặt nói chuyện thì A rất bình tĩnh như không có gì xảy ra "Em không biết. Chị đừng gọi làm phiền em nữa. Chị cũng đừng tìm đến nhà em làm gì vì sẽ không giải quyết được gì cả, chị mà đến em cũng không tiếp chị đâu, chị chỉ gây ồn ào thêm thôi. Việc của chị thì chị tự lo không liên quan gì đến em". Em rất ngỡ ngàng vì A nói như vậy là lời nói mà em đã từng nói với A trước kia khi A đau khổ buộc phải chia tay ox em, bây giờ A như nhắc lại những gì mà em đã nói với A trước kia vậy.
Em thấy cách cư xử của ox em và A có gì đó tương tự nhau về câu trả lời là "Không biết" như muốn chặn đầu em vậy, hình như là ox em và A biết trước là em sẽ phát hiện và đã xi-nhan với nhau về câu trả lời với em "Không biết" thì phải. Em thật buồn vì cảm thấy bị lừa dối. Đôi khi em tự nghĩ "Ngày trước, vì em mà họ đã phải chia tay nhau nên em không có quyền làm to chuyện. Thôi để họ cứ đến với nhau", nhưng mỗi khi nghĩ ox em bên cạnh A là trong người em như có lửa vậy.
Em không biết ox em sống cùng em mà tình cảm hướng về ai không biết nữa. Có lần em và ox về quê ba mẹ chồng chơi. Được 3 ngày thì em đòi về lại Sài Gòn. Vậy mà anh ta cứ để em về mà không 1 lời kêu gọi ở lại, trong khi anh ta ở lại đến 2 tuần. Em buồn nhất là ox em đã đóng kịch để anh ta đến với A. Em không ngờ người mình đang sống chung lại có cái nhìn về gia đình như vậy.
Nhưng em không hiểu trong vòng 6 tháng qua, sau những gì xảy ra làm cho A đau khổ, chẳng lẽ A đã nhanh chóng tha thứ và bỏ qua hết cho ox em, rồi 2 người lại tiếp tục mối quan hệ như trước kia. A và ox em chấp nhận đóng kịch trước em để sau lưng em họ đến với nhau, trong khi họ làm vậy thì có được gì đâu? Mà lạ là hình như A không nói gì về em (vì trước đó em đã nói đủ thứ kể cả nhắn tin để A chán nản rút lui mà nếu như ox em biết được có lẽ anh ta sẽ khó chịu với em lắm) cho ox em biết hay sao đó mà khi về nhà ox em không có biểu hiện gì là biết chuyện và cũng không tỏ thái độ khó chịu gì hết với em. Chẳng lẽ họ yêu nhau đến mức phải chấp nhận lén lút như vậy sao? Em thì không có lý do gì để làm dữ với A, vì tất cả chỉ là những dấu chấm hỏi lẫn quẫn, nhưng thật sự trong lòng em đang rối tung với nhiều câu hỏi mà em chưa biết phải nói như thế nào với ox về những nghi ngờ trong em.
Còn ox em thì không để lộ gì về A trừ số điện thoại di động. Đến bây giờ, em đã nhiều lần kiểm tra điện thoại ox nhưng không thấy tin nhắn nào của 2 người cũng như không thấy cuộc gọi nào từ A cho ox em, nhưng ngược lại em lại thấy cuộc gọi từ máy ox gọi cho A thậm chí có cuộc gọi thời gian hiện đến 50 phút. Giờ em muốn gọi cho A nhưng ngại vì em biết chắc chắn A sẽ từ chối em, còn tìm gặp thẳng A luôn thì em không có 1 chút thông tin nào của A cả.
Em đã bắt đầu thấy ox và A hình như có kinh nghiệm sau lần em làm dữ hay sao đó, nên họ đã có cách đến với nhau sau lưng em thì phải.
Các chị nào có thể tư vấn giúp em cách nào để bắt quả tang 2 người ấy không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn hãy xác định và chăm...
cái sai đầu tiên của chị là ép anh ta làm đám cưới, cái sai tiếp theo là...
Dau sao thi ban cung la vochinh thuc, co cuoi xin truoc mat ho hang 2 ben, co dang ky ket hon, do do ban duoc luat...
Sống với người mình ko hề yêu mà lại còn...