Mai là ngày lễ tình nhân...


Nhưng tối nay mình đã phá hỏng nó....


Cũng ko hẳn hỏng nhưng lâu lắm mình ko nhắc chuyện như vậy.


Mình và ng yêu mình đều mới ra trường...


Mình thì vốn tính tự lập từ trc khi ra trường mình đã làm đủ việc , mình kinh doanh online cũng khoảng 1 năm trời.


Ng yêu mình trong thời gian đi học hầu như ko làm thêm gì cả, gần ra trường có làm thêm 1 công việc nhưng sau thấy vất vả quá thì nghỉ...


Hiện giờ chẳng làm gì, mình cũng ko thấy bạn mình đi xin việc. Ng yêu mình là nam có khuôn mặt sáng sủa nhưng vóc dáng ko đc tốt lắm, cao độ 1m6, nhưng có vốn kiến thức phong phú về mảng kinh tế, khoa học, chính trị, tiếng anh thì hơi yếu, tốt nghiệp Ngân hàng. Mình nghĩ nếu xin các công ty thi tuyển thì vóc dáng đâu có là vấn đề.


Mình thấy bạn mình ko có ý đi xin việc thì sốt ruột lắm nhưng mình biết đàn ông cũng có cái sĩ của họ. Mình hơi nản khi nghe bạn nói chuyện là bố mẹ muốn xin bạn vào trong kia ( nhà ở miền trong), bạn thì ko thích vào trong đó, thích xin ngoài này nhưng lại trách là bố mẹ đã ko tạo mối quan hệ từ trc cho dễ xin việc. Rồi từ lúc tốt nghiệp xong thì ở nhà riết, bố mẹ còn bảo ở nhà nấu cơm cho em gái :(.


Hiện giờ thì bạn mình đang ở quê để giúp việc cho bộ mẹ , bố mẹ bạn mình ở quê cũng nhiều việc mà. Mình hỏi bạn mình bao giờ ra, bảo chắc phải rằm, mình bảo có ý định đi xin việc ko, thì chán ko muốn nói chuyện nữa. Kêu mai là Valentine mà buồn quá, rồi kêu đi ngủ.


Mình biết là ng yêu mình ko thích nói chuyện cv nhưng chẳng nhẽ bạn ko có ý định đi xin việc mà cứ chờ đợi bố mẹ xin sao ??? Ng yêu mình rất tốt và rất yêu thương, chiều mình nhưng nếu 2 đứa ko đối mặt vs việc phải đi kiếm việc làm tự lập thì sao sau này có tương lai gì ???


Mình ko cảm thấy buồn nhưng rất sốt ruột. Mình có 1 nick khác nhưng mình muốn lập 1 nick mới này để tâm sự chuyện riêng tư mà ko muốn ai nhận ra mình. Mình chỉ muốn ng yêu mình có nỗ lực cố cố gắng đi xin việc làm thôi, nếu chưa xin đc ngay mình cũng ko nói sao mà còn động viên cơ, hoặc ít nhất bây giờ cũng nên học t.a để trau dồi thêm đi, cứ như thế này mãi chẳng biết đến bao giờ, con ng ta sống hạnh phúc vs nhau đâu cứ chỉ nhìn nhau mà cười là hết chuyện.