Như tên topic, mình cũng thắc mắc vấn đề này, sẵn tiện trường hợp ông em quen của mình đưa lên để mong mọi ng góp ý.
Em mình có tình cảm với cô đồng nghiệp tên H kém 2 tuổi. Nó muốn theo đuổi H mà mình lại chơi với cô này theo kiểu anh em nên nó nhờ mình giúp đỡ tìm hiểu.
Nhiều lần nói chuyện mình có hỏi "sao H đã 24, 25 tuổi rồi, cũng đẹp gái mà chả thấy anh nào đón đưa?" thì cô này trả lời "Em đang thích độc thân tự do, yêu làm gì đau đầu mệt óc" với "bao giờ em lên chức rồi em tính". Hầu như bạn bè ng quen ai hỏi thì H cũng trả lời như vậy.
Mình chả có đc lời khuyên nào cho thằng em mình, mà nó thì thích cô này ghê lắm.
Các bác có cao kiến gì không hoặc đã trải qua trường hợp tương tự, cưa ng nào mà cứ kêu ca "không cần yêu", có thể chia sẻ?