Số là ngày xưa, hồi em học 12 ý, có cảm nắng một tên hotboy chung lớp, vì cao to, học giỏi mà, nên cái thời đó con áo dài nào cũng rung rinh trước hắn chứ nói gì cái đứa ngồi ngay cạnh hắn như em :(. Lúc đầu chỉ xác định là cảm nắng thôi,vì biết chắc rằng vẫn phải thi ĐH và có thể sau này cũng chẳng còn gặp nhau nữa nên em cũng để chuyện đó trong lòng, lâu lâu nghĩ và viết nhật ký cho vui :D. Nhưng rồi hắn vẫn biết và cái tình cảm của em dành cho hắn cứ lớn dần lớn dần qua từng buổi học vì gặp nhau gần như là cả ngày trong lớp, rồi lại học nhóm chung chỉ có 3 đứa là em, hắn và 1 tên vô can chỉ đóng vai trò cho mượn địa điểm để học bài.
Sau khi thi ĐH xong, hắn học bách khoa còn em thì học kinh tế, hồi trước lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 cũng đã có nói với hắn là “Mình thích cậu!” rồi, hắn ừ rồi bảo chỉ là bạn thôi… Nói chung là lúc đó lòng buồn vô hạn, nhưng nghĩ rằng học ĐH rồi thì cũng chẳng gặp nhau nữa, rồi cũng tự an ủi là học ĐH chắc sẽ gặp nhiều thg` khác nữa, blah blah blah…………….
Thế mà………..
Haizzz, trong suốt cái năm đầu tiên của ĐH là em vẫn cứ quắt quay suy nghĩ về cái tên ấy đấy mọi người à :((……… khổ ghê cơ! Đã thế còn tự hù dọa mình rằng nó lên ở trọ ngay khu làng ĐH thì thiếu gì gái đẹp gái xinh các kiểu….. Cái tư tưởng “Không gặp rồi sẽ quên” của ngày xưa từ từ nó lặn hụp đâu mất vì cứ mỗi lần về quê thể nào cũng đi café với đám bạn cũ, đương nhiên là có hắn nữa :(.
Xong rồi vì một cơ số lý do nào đó, em cũng xác định rằng mình không thể gặm nhấm cái mối tình ngây thơ này được và rồi cũng cặp kè trong cái quãng học ĐH đó, nhưng cứ mỗi lần ngồi im ngẫm nghĩ thì thấy sao mình chẳng hoàn toàn hài lòng người này người kia, cũng hẹn hò, nhắn nhủ iu thương nhưng sao ko chút cảm giác. Cuối cùng hóa ra lại là em bị mắc cái bệnh mang những người em đang có tình cảm đi so sánh với cái tên đang học bách khoa kia. Nào là “Có cao bằng hắn không?” rồi lại “Học thế này chắc chẳng bằng tên kia”, thế rồi cũng phải chia tay với họ vì ba cái suy nghĩ kiểu như vậy…
Tên kia thì 4 năm ĐH vẫn rất chăm chỉ học hành, chỉ có điều đáng tiếc so với ngày xưa là ko còn phong độ của một hotboy nữa :(.
Ra trường, em thì vẫn rất tưng tửng với cái kế hoạch học tập riêng của mình, còn bạn BK thì đã là một kỹ sư mẫu mực và vẫn single… lần trước quá giang về thì 2 đứa mắc mưa, phải đứng trú dưới cái hiên nhà ngta một lúc. Lúc đầu em cũng chả nghĩ ngợi gì, nhưng tối về đến nhà thì đầu óc cứ linh tinh lang tang………………………………… Có phải em muốn cưa lại hắn rồi không hở mọi người?!?!? Nếu thật đúng là vậy thì em phải làm gì đây?!?!? Mọi người à, tư vấn hộ em nhé…. Cái tình hình hiện tại của em là cũng có suy nghĩ (chút chút) về hắn, nhưng thực sự là chẳng muốn lặp lại cái chuyện tình đơn phương thời thơ ấu chút nào cả :(.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cứ thi thoảng rủ hắn cafe đê, ngại thì rủ thêm bạn nào đó nữa :-j
nếu hắn mà cũng thích mình thì kiểu gì chả ...
còn...
Đây cái vấn đề là em phải làm thế nào đây anh...
Em cũng chưa xác định...