Từ xưa đến nay bạn có để ý rằng tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận mà các nhà văn khai thác trong những tác phẩm của mình? Shakespeare đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết bất hủ “Romeo và Juliet” dựa trên nguồn cảm hứng tuyệt vời của tình yêu đôi lứa. Tình yêu hiện nay của các bạn trẻ cũng cởi mở hơn rất nhiều so với thời đại của bố mẹ, ông bà chúng ta. Các bạn trẻ nhiều người vì tình yêu đã chống lại sự phản đối của gia đình mà kiên quyết đến với nhau. Điều ấy thật sự đáng khen vì nó cho thấy giới trẻ đã biết bảo vệ chính kiến của mình, họ quyết tâm đạt được hạnh phúc do họ tạo ra. Và sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như các cặp vợ chồng trẻ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời, nhưng thật trớ trêu tỷ lệ những cặp vợ chồng trẻ ly hôn sau vài năm chung sống ngày càng tăng*. Đơn cử như người chị họ của tôi, lúc đó chị còn trẻ, chị có yêu say đắm một người con trai mà chị cho là hoàn mỹ với chị, vậy nên mặc cho nhiều lời phản đối và khuyên nhủ từ người thân trong gia đình, chị đã bất chấp tất cả để đến với người mình yêu. Họ kết hôn và có một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, chị và người ấy đã chia tay chỉ vì “chán”. Ồ! Ngạc nhiên chưa? Họ chia tay chỉ vì cảm thấy “chán”!


Còn cậu bạn đồng nghiệp của tôi, hôm trước tôi có được cậu chia sẻ rằng nếu muốn cưới người yêu làm vợ thì nên yêu tầm một năm rồi cưới luôn, vì cậu lập luận rằng nếu yêu lâu vài ba năm là sẽ cảm thấy chán và không cưới nhau được nữa. Khi nghe những lời như vậy, tôi tự hỏi rằng: “Thế nếu cưới nhau rồi thì một thời gian sau sẽ vẫn chán nhau đấy thôi, mà khi chán nhau thì sẽ chia tay, tình hình có khác gì đâu? Mà thậm chí còn tệ hại hơn ấy chứ. Vì trước khi cưới chia tay còn được, chứ khi đã là vợ chồng rồi, chia tay sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn.” Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ủng hộ một khía cạnh mà cậu nói:”Yêu nhau lâu thì sẽ chán”.


Bạn có cảm nhận thấy rằng yêu nhau vài ba năm bạn sẽ cảm thấy chán và nhạt dần không? Đáng tiếc là không tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu như trong các câu chuyện cổ tích, sự thật tình yêu vốn dĩ là một yếu tố liên quan đến cảm xúc con người, và cảm xúc thì không có sự ổn định. Hẳn bạn đã nghe nói là: “Giận quá mất khôn.” Câu nói đó hàm ý rằng cảm xúc sẽ khiến chúng ta trở nên thiếu sáng suốt hơn rất nhiều. Và đó là lý do vì sao chúng ta vẫn thường nghe thấy khi yêu con người ta thường mù quáng. Đơn giản là họ bị chi phối bởi quá nhiều loại yếu tố cảm xúc liên quan đến tình yêu: Cảm xúc nồng nàn trong tình yêu; Cảm xúc khó chịu khi người khác phản đối tình yêu đó; Cảm xúc cái tôi bảo vệ tình yêu của mình... Vậy nên chuyện nhiều người đang yêu thực hành câu hát “hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi” cũng không có gì là bất ngờ. Và đến khi có được nhau rồi thì sau một thời gian chung sống, họ nhanh chóng chán nhau và đường ai nấy đi. Vì như tôi vừa đề cập tình yêu vốn dĩ là một loại cảm xúc trong chúng ta. Đặc tính của cảm xúc là nó sẽ không ổn định, lúc lên lúc xuống và lâu dần sẽ trở về trạng thái cân bằng. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi bạn hứng khởi, bạn có động lực rất lớn để làm việc nhưng bạn có thể duy trì sự hứng khởi đấy suốt ngày này qua ngày khác được không? Hoặc khi đang trong giai đoạn đầu của tình yêu, bạn cảm thấy tình yêu rất tuyệt vời và nồng nàn, nhưng theo thời gian sự mặn nồng sẽ giảm xuống và cảm xúc tình yêu sẽ hướng về trạng thái cân bằng ban đầu của nó. Và thời gian trong tình yêu để cảm xúc đó dần phai nhạt là trong vài ba năm, khi đó cặp đôi nếu không có sự gắn bó về những yếu tố khác sẽ dần cảm thấy chán ngán rồi rời bỏ nhau.


Bên cạnh những trường hợp ly hôn, chúng ta vẫn được chứng kiến những cặp đôi sống với nhau hạnh phúc vui vẻ đến đầu bạc răng long. Có cảm giác có những cặp vợ chồng họ sinh ra là để dành cho nhau, lúc nào họ cũng có thể quấn quýt với nhau, người này chưa nói thì người kia đã hiểu được tâm ý. Tại sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi này phiền bạn trả lời giúp tôi một số câu hỏi nhỏ dưới đây:


- Hãy liệt kê những ai mà bạn yêu thương nhất trên đời này?


- Hãy điểm lại xem những lúc bạn vui vẻ - buồn bã, bạn muốn chia sẻ những cảm xúc đó với những ai?


- Và điều thú vị là bạn có nhận ra rằng những người cùng bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì bạn rất quý mến người đó ko?


Phần lớn, những nhân vật mà bạn liệt kê có thể rơi vào một số người đó là: Bố - mẹ, ông - bà, anh - chị, bạn thân - bạn bè, vợ - người yêu... Vậy đó, bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Bạn nghĩ thế nào nếu người vợ của bạn là người có khả năng thấu hiểu bạn, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng bạn mọi lúc mọi nơi, liệu rằng bạn có “chán” được một người như vậy không? Vậy để tìm ra một người vợ cùng bạn vui vẻ hạnh phúc sống đến già thì người bạn chọn phải đạt những điều kiện nào? Người đó phải trở thành những nhân vật mà bạn luôn cảm thấy yêu mến, thân thương trong cuộc sống như:


- Một người mẹ: Vợ cần như một người mẹ, luôn yêu thương và hết lòng chăm sóc cho bạn. Bạn có “chán” một người yêu thương chăm sóc bạn không?


- Một người vợ: Luôn kề cận “nâng khăn sửa túi”, chăm lo cho mái ấm gia đình, quan tâm chăm sóc chồng con, dạy dỗ con cái. Bạn có “chán” một người như vậy không?


- Một người bạn tri kỷ, phụ tá, người tư vấn: Đó là lý do tại sao có câu nói “Sau lưng một người đàn ông thành công là bóng dáng một người phụ nữ”. Người vợ lúc này cũng như một người bạn, người mà bạn sẽ gửi gắm, sẻ chia mọi chuyện trên trời dưới bể, mọi vui buồn sướng khổ đều chia sớt với nhau. Bạn có “chán” một người như vậy không?


- Một người yêu, người tình: Tất nhiên rồi, người vợ cần phải như một người tình lúc nào cũng khiến bạn cảm thấy hấp dẫn và thu hút. Đây cũng chính là yếu tố liên quan đến cảm xúc, nếu như những yếu tố phía trên được đáp ứng thì yếu tố này sẽ được thăng hoa. Sự thấu hiểu của 2 người lúc này không những về khía cạnh tinh thần mà còn ở khía cạnh thể chất.


Trong những yếu tố trên thì theo tôi nghĩ yếu tố người bạn thân tri kỷ là quan trọng nhất. Vì ước muốn lớn nhất trong đời sống của một người là sự sẻ chia và cảm thông từ người khác. Một người nếu trong đời có thể tìm được người bạn tri kỷ hiểu mình thì còn gì đáng mong ước hơn? Và nếu người bạn tri kỷ đó rơi đúng vào vợ bạn thì bạn quả là có quý nhân phù trợ. Tôi đảm bảo bạn sẽ không thể nào “chán” khi ở chung một người hiểu bạn, luôn lắng nghe và chia sớt niềm vui nỗi buồn cùng bạn. Bạn đồng ý với tôi chứ?


Vậy đấy, để chọn được một người yêu thì không khó vì yêu vốn dĩ là yếu tố cảm xúc bất định. Chúng ta thích thì chúng ta cứ yêu, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu chúng ta chỉ lấy duy nhất tình yêu làm thước đo để quyết định chuyện hôn nhân. Hãy nhớ, khi cưới vợ đừng chỉ dựa vào tình yêu, mà còn phải dựa trên những yếu tố mà tôi liệt kê bên trên nữa, hơn hết hãy chọn một người hiểu bạn, đồng cảm với bạn trong mọi hoàn cảnh. Nếu không tỉnh táo lựa chọn, khả năng bạn và người ta “chán” nhau sau một thời gian là rất dễ xảy ra, lúc ấy hoặc bạn chia tay để tìm một người mới cho hết chán, hoặc bạn chấp nhận sống một cuộc đời nhàm chán đến hết đời.



*: Theo công trình nghiên cứu xã hội học của TS Nguyễn Minh Hòa (Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM), tỷ lệ ly hôn/kết hôn ở Việt Nam là 31,4%, tức là cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 21 đến 30, trong đó 70% số vụ ly hôn khi kết hôn 1 - 7 năm và hầu hết đã có con…


Nguồn:
http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/bao-dong-vo-chong-tre-ly-hon-938685.tpo


Tham khảo thêm tỷ lệ ly hôn người Việt Nam: