WTF, nói chung là h e hơi hơi bị bối rối 8-| Cách đây 1 năm em đã dính 1 vụ, trời mùa đông năm ngoái mưa gió lạnh khủng khiếp, đi cùng thằng bạn cũng khá thân trg thời điểm đó, lạnh nên thủ thỉ "tao ôm mày nhé". Sau mỗi cái ngày hôm đấy thái độ nó với em thay đổi 180 độ, rủ đi chơi nhiều hơn, mà nhất quyết ko cho em share tiền cùng, em đã thấy ảo ảo cơ mà cuối năm đc rủ chơi bời cũng đúng thôi. Sau thì lúc trc khi về quê nó tặng em 1 cái hộp trái tim to đùng bên trong toàn là sao nó kêu nó tự gập 8-| nói chung em run rẩy khủng khiếp, sau mới té ra nó nghĩ rằng em thích nó từ vụ em hỏi rồi ôm nó, rồi nó đêm nằm mơ về em, ngày nghĩ về em, rồi rủ đi thì ko lần nào em từ chối nên nó càng thêm ảo mộng rằng tình yêu từ 2 phía. Vụ đấy mất bn thời gian để giải quyết hậu họa vì căn bản em chỉ coi nó là bạn thôi.


Rồi h đến năm nay, chính xác là hôm qua, em lại dính thêm 1 vụ nữa, sao số em đen thế, cũng chỉ là nhóm bạn thân đại học đi hát hò cuối năm thôi. Cơ mà cái thằng đèo em, nó để quên áo khoác ở chỗ hát nên phải quay lại, đi đc 5s nó kêu "tôi lạnh chết đc, bà đằng sau ko ôm tôi đc à?" 8-| Em lại ngu xuẩn ôm nó đến chỗ hát. Để rồi sáng hôm nay tự dưng nhận đc 2 tn mà em bối rối khủng khiếp "Hôm qua tôi ko ngủ được, được bà ôm tôi thấy ... hay chúng mình yêu nhau đi, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền chiều chuộng bà" rồi "chúc bà ngày mới tốt lành". Đừng hỏi 8-| Chả nhẽ thằng con zai nào đc gái ôm là mộng tưởng yêu đương ngay đc ạ 8-|


Tháng này đen kinh khủng, em đã linh tinh về tài chính, lại dính thêm vụ này nữa, hic