còn yêu nhưng vì sự ích kỷ của riêng mình nên chia tay
E yêu anh ấy đươc 4 năm rồi, năm nay hai đứa xác định cưới nên e dẫn anh ấy về gặp ba mẹ e nhưng hai cụ lại chê trách quá nhiều rồi yêu cầu e chia tay ngay, e buồn lắm nhưng suy đi nghĩ lại những điều ba mẹ em nghĩ cho e là đúng, khi yêu anh âý e chưa từng nghĩ đến những chuyện sau này khi hai đứa kết hôn , bây giờ xác định cưới e mới suy nghĩ kĩ lưỡng thì ba mẹ e hoàn toàn đúng những điều bame e nói ra đều là những băn khoăn trong đầu e. E quyết định lựa chọn theo gia đình vì tương lai hai đứa e không có gia đình phụ giúp thì không thể sống tự lập được, kinh tế hai nhà có khá đến mấy thì cũng không thể chu cấp cho bọn e cả đời được, ba mẹ em ốm đau bệnh tật nên rất cần người quán xuyến lo lắng mà tính tình a ấy thì không thể làm dc, a ấy chỉ thích hợp với cuộc sống không lo toan gì hết thôi. E quyết định rời xa a ấy, chấm dứt 4 năm bên nhau. E đau lắm ạh, e biết e mang gia đình ra làm lí do để rời xa a chỉ là ngụy biện, cái chính là sự ích kỉ của e, e không thể lo cho cả hai gia đình bên chồng và bên nhà e, e sợ khổ nên chọn cách bỏ chạy. E làm vậy có quá nhẫn tâm và ác không ? Hiện nay e chưa biết phải nói chia tay như thế nào với a ấy nữa , e sợ đối mặt với a, sợ thấy a đau ......e hèn thật phải không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi có người bạn thân. Bạn gái của bạn tôi không hợp với mẹ...
Cứ...