bọn mình chia tay gần được 1 năm nhưng chưa bao h mình hết yêu anh ấy, ngày ngày mình vẫn theo dõi từng bước chân anh ấy đi, mình biết anh ấy vẫn còn yêu mình, và cũng vì mình anh ấy đã thay đổi. Nhưng dạo này mình mới phát hiện ra anh ấy đang thích 1 cô gái nào đấy. Cũng tình cờ ,mấy hôm trước bọn mình đã gặp nhau thật sự rất muốn gần anh ấy nhưng lại thôi, trái tim mình vẫn còn yêu nhưng thật sự bây h mình ko thể biết phải làm sao đây?? ngày xưa chỉ vì muốn anh ấy hạnh phúc mà mình đã ra đi khi 2 đứa vẫn còn yêu nhau, liệu bây giờ mình có nên tiếp tục đi xa cuộc đời anh ấy ko ? và anh ấy liệu còn có tc với mình nữa ko???xin hãy cho mình lời khuyên với, mình như rối loạn khi nghĩ đến chuyện này ?????