Em lập topic này xin tham khảo ý kiến, cũng như tìm hiểu về suy nghĩ của cánh con trai về chuyện họ hay say nắng ạ.
Em với hắn quen cũng ngót 4 năm rồi các anh chị ạ. Nhưng hơn một năm rưỡi trở lại đây, hắn xa em đi du học. Hắn say nắng hai lần, nhưng lần đầu hắn tự kiểm soát được và giấu biệt, em chẳng hay biết. Có lần thứ hai, thì em này xinh tươi, trẻ tuổi, đảm đang, nói chung điều kiện có vẻ hơn em nhiều nhưng có bồ rồi; thế là hắn không dứt được, về thăm một hai đòi chia tay em. Lúc hắn gần quay lại bên ây, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, em gặp hắn, hắn có vẻ cũng đau khổ khi chia tay em, em nghe bạn bè nói thế. Tìm hiểu thì hắn bảo còn yêu em lắm, chỉ say nắng nhưng sợ em thiệt thòi nên phải chia tay. Hắn chỉ thích chinh phục, thấy nhỏ lạ thì tấn công thôi, chứ không có ý định muốn lấy làm vợ. (Cơ mà thời gian đó cũng hẹn hò, đi chơi với nhỏ kìa ầm ầm ạ). Giờ thì hắn quay về bên em rồi ạ, nhưng lòng em thì ức chế lắm, cứ cảm giác hắn đâu yêu em nên mới đi say con khác như thế. Nhưng mặt khác em lại nghĩ, hay cánh con trai, xa người yêu, gặp cái mới thì vui vui thế thôi?. Tâm lý con trai là sao ạ? Anh nào phân tích giúp em zới để em biết mà còn cư xử với hắn, nhiều khi tha thứ dễ dãi quá, hắn lại coi thường, cứ léng phéng vậy hoài thì chết. Bạn bè em thì bảo bỏ quách cho rồi, nhưng tại em thương, với em nghĩ con trai là vậy...mà có vậy thật không ạ? hay em đang tự ngụy biện cho hắn đây? :(. Giờ hắn lại đang ở xa nữa, nhà nhỏ cách nhà hắn có mấy căn, giữ bằng niềm tin quá mấy anh mấy chị ơi :((.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đồng ý với ý kiến của...
trên lý thuyết là thế
lịch sử đã chứng minh được 1 số thái...