các bạn trai khi yêu có bao giờ làm vậy với người mình yêu khong, có bào giờ như vạy với người mình đã yêu thương trong suots thời gian dài hay không?
chuyện tình của tôi buồn và không biết giờ này phải làm gì? buồn và tổn thương ghê gớm.
tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm, chuyện tình trong ngần ấy thời gian thật là hạnh phúc, cả hai người đều đã đi làm, có cv đường hoàng, nhỏ hơn a 4 tuổi (anh 30 tuổi) nên a hay chiều tôi, tuần nào a cx chạy xe 16 cây số để lên nhà tôi đưa tôi đi chơi, cả hai cx đều có những dự định trong tương lai, cả hai gia đình đều đã thăm hỏi nhau, cuộc sống tình yêu cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm, đôi lúc có nhưng lúc cãi nhau , giận nhau những chuyện vụ vặt, nhưng rồi khi gặp nhau nổi nhớ nhung sau những ngày xa cách khiên cho chúng tôi quên đi hẳn những giận hơn vu vo, rồi lại ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ nhưng khó khăn buồn vui trong cuộc sống,
tôi tuy k nhỏ gì nua nhưng đôi lúc cx hay trẻ con,làm nũng, tuy vậy tôi vẫn cố gắng để mình trưởng thành hơn.
anh ấy là mẫu người đàn ông quyết đoán, hay thể hiện tình yêu qua hành động, ít nói nhưng ấm áp
rồi không biết vì sao, do tôi cả nghĩ hay do anh đã thay dổi mà chúng tôi đã cai nhau một trận to, t k biết a cảm thấy thế nào nhưng tôi thì thấy mình bị tổn thương bị ấm ức, tôi đã khóc rất nhiều,
chua bao giờ anh ấy nói với tôi như vậy,
một buổi sáng tôi gọi điện nc vs anh ấy (điện thoại anh áy hết tiền). như bình thường, rồi tôi mới biết là anh bị đau và mệt năm ở nhà, tôi hỏi thăm vì sao a lại đau bụng, hỏi câu ấy hai lần anh ấy nói một câu khiến tôi sững người, ỒN QUÁ ĐI, chua bao gio tôi nghe từ người đàn ông mà tôi yêu thương nói vs tôi nhu vậy, tôi thấy tui tui, và rấm rức khóc,(trước đó anh ấy và tôi nc như bình thường, do anh ấy đùa vs toi là đi chơi vs ng khác, nên tôi đã buồn và khóc, vì k biết a đùa hay thật, dù đùa tôi vãn k thích như vậy ), tôi hỏi vặn lại vì sao nói những từ như vậy, anh ấy la lên và nói THÔI MỆT QUÁ, lại một lần nữa tôi tháy a cáu gắt với tôi như thế, anh ấy nói mệt quá để anh nghỉ ngơi,
mọi người thấy không, ng con gái mình yêu thương và lo lắng thì có bao giờ nói năng như vậy đc k ?
tôi thấy mình bị tổn thương, dường như anh ấy k còn tình cảm như trước nữa, tôi k chịu đc một lời nói nặng, hay một cau quát tháo, tôi đã khóc rất nhiều, anh đãlàm tôi rát buồn, vậy mà cx k thèm gọi điện đếm xỉa gì đến tôi, tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc tình này hay không?