Bọn em bằng tuổi nhau, quen nhau được 2 năm. Ny em trầm tính, ít nói với khá lập dị, nhưng rất tốt. Từ trước tới nay, hẹn đi chơi, nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm, làm hoà mỗi lúc cãi nhau... đều là e cả. Lúc đầu thì em thấy mọi chuyện vẫn rất ổn, vì ny e rất tốt với e. Nhưng dạo gần đây, ny e lại rất lạnh nhạt, không thấy e quan trọng nữa, mặc dù e cảm thấy a ấy vẫn còn yêu e. A ấy k quan tâm cảm xúc của em, em có buồn, có khóc a ấy cũng k nói gì, k hỏi gì, k 1 lời xin lỗi. E nên làm thế nào ạ?