Chả là lâu nay em đăng bài để tìm lại người con gái trong mộng em gặp ở Ba Vì năm 2007. Em đã đăng nhiều trên các trang facebook có số lượng like lớn, một vài diễn đàn lớn như webtretho, một vài trang báo . Việc tạo một nội dung để phát tán tốt trên kênh youtube thì em chưa làm được.


Nhưng không có bất cứ một kết quả nào. Thời gian gần đây facebook đã khác lúc ban đầu nhiều nên việc đăng như vậy chẳng khác nào spam, quảng cáo mò kim đáy bể. Em cũng xui quá khi nàng lại không đọc được cái nào.


Vậy cho em hỏi mọi người là con gái thì hàng ngày hay lên mạng xem những tin tức gì, vào trang web nào, like những page facebook nào. Lúc vui vào đâu, lúc buồn chốn nào, bình thường lăn xả trang nào.


Đành rằng là mò kim đáy bể, chưa kể nàng có nhớ gì không. Nhưng em rất muốn tìm nàng. Dù nàng có người yêu rồi, nhưng em muốn tìm được nàng để xả hết lòng mình. Em muốn gửi nàng đọc những bức thư, dòng dòng thơ em đã viết. Và cuối cùng cảm xúc lên đến đỉnh điểm, em sẽ viết một bài thơ cuối cùng tràn đầy đau khổ về tình yêu mộng ước đã không thành để gửi cho nàng. Và kết thúc một mộng tình.


Thời hạn tìm nàng sắp hết rồi, còn cỡ hơn 70 ngày nữa, trong những ngày này em sẽ xắn tay áo mò nốt dưới bể mong là tìm được nàng.


Thank all.