Con gái có vấn đề về sức khỏe sinh sản, có nên chia tay bạn trai ko? :(
Em làm tàu ngầm ở WTT cũng lâu rồi nhưng bây giờ mới dám viết lên đây để được mọi người tư vấn giúp em.
Em và bạn trai quen nhau chính thức cũng được 2 năm rồi, nhưng 2 đứa chơi thân với nhau suốt thời gian học đại học. Điều kiện gia đình 2 bên cũng khá, 2 đứa học hành cũng tốt nghiệp loại ưu nên sắp ra trường đều đã có công việc gần như là ổn so với sinh viên mới ra trường.
Mọi chuyện không có gì để nói nếu như em không bị vấn đề về sức khỏe, em bị ULNMTC ở giai đoạn phải mổ bóc u, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này rất nhiều, em đã được bác sĩ tư vấn để bảo tồn trứng vì em còn quá trẻ và chưa có gia đình. Gia đình em và bản thân em rất buồn, do đó cũng nghĩ đến việc kết hôn sớm, nếu sinh con theo phương pháp tự nhiên thì em sẽ không còn phải lo lắng nữa, bị ULNMTC thì càng không thể trì hoãn việc sinh con.
Bản thân em cũng chưa thực sự sẵn sàng, nhưng em cũng chia sẻ với bạn trai em, gia đình em thì rất ủng hộ. Em dự định sẽ học xong cao học sẽ kết hôn, nhưng gia đình bạn trai em lại không chấp nhận kết hôn ở tuổi 24, 25(em rất tức giận khi bạn em lại kể chuyện này cho gia đình bên đó biết). Bên đó lại có Đạo Chúa, còn em thì đã kết nạp Đảng viên nên không thể vào Đạo được. Lại có 1 số mâu thuẫn xảy ra giữa 2 gia đình trong thời gian này. Bạn em rất ngoan và thực sự mà nói thì, ngoan là tốt nhưng lại rất nghe lời ba mẹ, không dám làm gì trái ý ba mẹ hết, lại ko có chính kiến hay tiếng nói trong gia đình. Em sợ chia tay nhưng cũng sợ kết hôn rồi lại sống trong bể khổ :(( vì em cảm nhận được rằng gia đình bên đó không ủng hộ em. Mọi người cho em biết giờ em phải làm sao? Ba mẹ em nói nếu ko được thì chia tay ngay, ba mẹ em cũng đã cố gắng giúp em có nhà riêng trước khi kết hôn, đảm bảo đầy đủ về vật chất nên ko cần lo về tài chính nữa, nhưng bạn em lại quá sỉ diện và ko muốn ở xa cha mẹ. Giờ em ko biết phải làm sao nữa, thay đổi bản chất và tính cách là 1 chuyện ko dễ dàng, và rồi làm sao lấy lòng gia đình bên kia để họ chấp nhận em đây? :( Mong người tư vấn giúp em :(((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra mình cũng biết là nếu có đến được với nhau sẽ rất khó khăn về phía gia đình, mình cũng cố...
Bạn đâu còn thời gian nữa :(
Chúc bạn tìm được người yêu thương càng sớm càng tốt :(