Chào các anh chị!


Như tiêu đề, hiện tại e đang khá bối rối.


Em đã 26 tuổi và tự nhiên lại bị rung động bởi chàng, anh ấy là nhân viên mới của cơ quan em. Bắt đầu từ một chuyến đi công tác cùng nhau, rồi nhận ra nhiều điểm chung (ngày trước cùng làm hệ thống ngân hàng cũ, rồi gu âm nhạc, ..) gần đây e thấy mình đã thích anh ấy.


Bọn em cũng khá thân thiết, nói chuyện thoải mái, hay trêu đùa nhau, cũng đã đi chơi riêng với nhau. Có gần gũi, có va chạm. Nhưng tất cả cứ dừng lại ở đấy. E và chàng đều đang single nhưng không hiểu là có bức màn nào vô hình ngăn cách bọn em. Những lần đi chơi về, dù vui vẻ đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở đấy, ai nấy lại im lặng. Em là con gái đã đành, anh ấy đều thế.


Với e, trong chuyện tình cảm, không có gì phải làm mầu cả. Em thấy thích e thưởng chủ động nhắn tin, gọi điện, hẹn hò. (nhưng không dồn dập, thi thoảng thôi), còn chàng thì cũng đáp lại nhiệt tình. Trong cv, chàng hay chủ động hỏi e những điều ko biết. À quên chưa nói về chàng, hơn e 1 tuổi, cao ráo, sáng sủa, lịch thiệp, và dịu dàng.Trc đây thấy bảo chàng đã yêu 1 bạn cũng khá lâu, sau đó chia tay, tất nhiên là e ko biết lí do gì.


Mai là sinh nhật chàng, theo kế hoạch, e sẽ gọi điện chúc mừng, hẹn hò, và có thể sẽ open my heart. Nhưng mà đêm hôm qua, trong câu chuyện trò chát chít với em. Chàng bảo em đừng kén chọn quá, chốt lấy 1 anh, ng như e chắc nhiều người theo đuổi, con gái có thì, không như bọn anh con trai đc.


Em bảo e cũng đang định chốt đây. Không đc anh phải đền nhé. Rồi e hỏi còn chàng thì sao, có ai chưa.


Chàng bảo: Hiện tại là chưa, nhưng anh đang để ý 1 người, mà ng ta lại đang bơ anh, thế mới mệt. Anh bảo, chắc là do duyên số.


Em: vỡ òa trong cảm xúc buồn.


Em có nên từ bỏ không ạ?


Nếu e tiếp tục, thì có phải là cố đấm ăn xôi không?


Ngày mai sinh nhật chàng, e có nên nói thật lòng mình nữa không? Em trân trọng tình cảm của bản thân, không muốn phải hối tiếc, nên e muốn nói ra. Nhưng nếu nói ra, thì e sợ chắc chắn anh ấy sẽ từ chối (vì anh đang chờ đợi người kia mà), sau này anh em gặp nhau trong cơ quan sẽ khó.


Còn nếu không nói thì em mãi mãi ôm điều này trong lòng và không có cơ hội.


Hay là e ko nói, rồi cứ tiếp tục là người em gái, rồi đợi chàng 1 ngày ko thích bạn kia nữa quay ra thích mình (ôi thật hoang tưởng).


Bối rối quá, giúp em