Em đang vô cùng khổ tâm vì chuyện tình của mình. Bây giờ em không biết phải giải quyết ra sao, mong các chị cho em một lời khuyên.


Em năm nay 22 tuổi chuẩn bị ra trường và anh 25 tuổi đang đi làm .Em và anh quen nhau khi nhà trọ của em bị trộm .Sau hôm đó 2 đứa thường xuyên liên lạc một thời gian thì trở nên thân thiết. Về phần em thì tình cảm của em đối với anh là thật lòng và yêu anh nhiều lắm nhưng về phía anh thì em chưa chắc chắn mặc dù đôi khi e vẫn cảm nhận được nhưng chưa dám khẳng định .


Em và anh biết nhau tới bây giờ là gần 2 năm rùi. Anh và em thường xuyên nhắn tin , nói chuyện và đi chơi. Người ngoài nhìn vô ai cũng nói tụi em là 1 cặp . Những hôm anh trực đêm ở cơ quan thì em nấu ăn đem qua cho anh và những khi a được nghĩ thì qua chở e đi xem phim, ăn uống và dạo phố. em thực sự hạnh phúc vì nghĩ 2 đứa là 1 cặp mặc dù chưa nói lời yêu nhau chính thức... Tình cảm 2 đứa nhẹ nhàng trôi qua như vậy, bên cạnh những cái quan tâm nhỏ nhoi , hằng ngày thì vẫn có những cái ôm, hôn. Em cảm nhận được tình cảm của anh qua những hành động như thế. Những hôm em đi chơi về tới nhà mà không nhắn tin anh sẽ trách móc vì làm anh lo lắng . Hai năm qua anh hứa với em những gi anh đều thực hiện . Nhưng bên cạnh đó đôi lúc anh cũng làm em buồn vì sự vô tâm của anh .


Em cũng suy nghĩ và buồn nhiều lắm. Em không muốn mối quan hệ của 2 đứa là 1 mối quan hệ không rõ ràng vì em và anh không can dự vào cuộc sống riêng của nhau. Nhiều lúc anh làm em buồn ,em muốn trách móc nhưng không biết phải nói như thế nào vì chưa là gì của nhau . Đôi khi em cũng ghen hay suy nghĩ nhưng cũng không thể nào nói cho a biết. Nên e quyết định nói rõ cho anh biết là em thương anh nhiều lắm thì anh nói " Em với anh cứ như vậy thôi nha " . Anh nói đến với anh em sẽ khổ vì anh chưa có gi trong tay và không thể lo lắng cho em. Anh cũng nói là anh cảm nhận được tình cảm Em giành cho anh không phải là tình yêu . Em đã cố gắng hết sức làm hành động cho anh thấy là em thật lòng mà anh suy nghĩ như vậy .Anh cũng từng nói gia đình anh và em hoàn toàn trái ngược nhau về môi trường và hoàn cảnh .Gia đình anh là công chức và nhà em thì kinh doanh . Thực sự em không hiểu ý anh là khó khăn về vấn đề gì . 2 gia đình như vậy cũng đâu có đối lập gì nhau .Nhưng Em nói em sẽ không bỏ cuộc và vẫn quan tâm anh như thế .


Nhưng vấn đề ở đây là anh nói 2 đứa làm bạn em đã đồng ý nhưng bên cạnh vẫn quan tâm vì mong a sẽ suy nghiĩ lại .Ngoài miệng anh nói làm bạn nhưng hành động thì ngược lại, 2 đứa vẫn quan tâm, nhắn tin và anh luôn đón nhận tình cảm em dành cho anh và ngược lại. Tết này e về quê ăn tết ,2 đứa phải xa nhau 1 tháng . Gia đình em tìm được việc và mong muốn em về quê làm . Nhưng nếu e về quê làm thì tình cảm của em với anh sẽ như thế nào vì vốn dĩ nó đã mong manh lắm rồi . E thực sự không muốn về quê vì em yêu anh lắm


Xin các chị cho em một lời khuyên vì thực sự em rất yêu anh và em nghĩ anh cũng có tình cảm với em.