Em 30 - đã ly hôn có 2 con. Hình thức bình thường và có duyên ạ(mọi người bảo thế). Nói chung cũng đã bắt đầu có sự nghiệp ạ do e mở công ty riêng, thu nhập cũng có tháng đến 100tr/tháng. Em là mẫu người cá tính và từng trải. Thế mà bây giờ vẫn bối rối đấy ạ.
Đợt này e đi học lái xe do cô bạn(kém tuổi) giới thiệu và quen thầy. Thầy kém 4 tuổi, hình thức khá và có vẻ ít nói.
Ngay từ ban đầu thầy đã biết rõ hoàn cảnh của e và vị trí công việc do người bạn giới thiệu khi nộp cho thấy.
Ban đầu gặp e cũng bình thường, 2 thầy trò nói chuyện ban đầu thầy hay nói chuyện về thu nhập hỏi han làm ăn. Em cũng tâm sự đôi chút.
Nhưng càng ngày cũng thấy quý mến và bây giờ cũng thấy thích chưa hẳn yêu. Nhưng hiện tại e cũng đang muốn kết hôn sau bao nhiêu năm ly hôn.
Khi Thầy dạy thì ngồi trong xe có 3 người Thầy, E, và một em gái kém thầy 8 tuổi có vẻ thích thầy thường xuyên
theo bên cạnh thầy. Nhưng e để ý khi có 3 người ngồi thầy thường nói chuyện và hỏi chuyện về mìn h\ ko quan tâm
gì đến em bé kia cả, nhiều lúc thầy còn bảo e bé kia xuống xe ngồi chờ thầy ở quán để e và thầy đi tiếp.
Thầy còn bảo giới thiệu người bằng tuổi thầy cho e, vì tuổi thầy và tuổi em hợp nhau. Tại e bảo là muốn lấy chồng hợp tuổi (ban đầu vô tư), muốn người chia sẻ công việc, muốn lây chồng làm chỗ dựa... Thầy lại hay nói rằng số thầy được vợ nuôi hu hu, thầy ko muốn bon chen vì đã có vợ lo cho(hu hu).
Bình thường e đi học rất đều nhưng vừa rồi e nghỉ cả tuần nên khi đi học thầy vui hẳn còn bảo với e rằng a. Hùng(học viên khác) rất nhớ em, anh ý mong gặp em trước khi thi mà không được. Thầy còn hỏi e rằng: e đi học
lái xe có vui không? E trả lời: E lúc nào cũng vui. Thầy bảo: Sao trả lời làm thầy buồn thế. Rồi lần đầu tiên thầy khen túi của em đẹp. Nghĩa là cuống quýt khen mà từ trước giờ chưa bao giờ nói thế
Em bảo thầy đợt này e nghỉ đến tết: Thầy bảo e cố mà đi học chứ chẳng còn bao thời gian nữa đâu(chẳng thấy ai
thầy nhắc như thế). Hôm nay, trên đường đi về thầy còn bảo em là" gừng càng già càng cay". Em bảo sao thầy nói thế? Thầy bảo: Hơn có vài cái tuổi mà khôn thế. Em bảo e hơn thầy vài cái tuổi á. Thầy bảo: Thế chị bảo chị
hơn tôi mấy tuổi? Em bảo: Thầy kém em 4 tuổi. Thầy bảo: Tôi kém chị 5 tuổi. Em bảo: Sao thầy bảo 4 tuổi mà. Thầy bảo: Lúc tán gái tôi bảo tôi tuổi 25. Hic chẳng hiểu sao
Hôm nay e cho đứa đi cùng face thế là thầy quan tâm thì e cho thầy face luôn. Tối về mở ra xem được 1 lúc thầy on vào ko hiểu sao lại out ra ngay.
Em bây giờ cũng thích thầy vì thấy thầy cũng chững chạc và có vẻ như quan tâm đến mình. Điều em sợ nhất là
cái chuyện tài chính của em e sợ không phải thầy thích vì con người mình. E cũng đã điều chỉnh bảo e nợ nhiều lắm, bây giờ làm ăn kém phải đi học lái để đỡ phải thuê lái xe.
Với lại e ngại cái tư tưởng của thầy lúc nào cũng bảo tôi đi xem tướng người ta bảo số tôi được nhờ vợ, với lại
để vợ lo. Hic, e thì là người nhanh nhảu, cá tính việc gì cũng ôm được. Công việc không quan trọng nhưng cần
người thương mình chứ cứ để mình lai lưng là làm cũng khổ vì cv e rất vất vả.
Và nếu muốn tiến tới mình có nên chủ động không ạ. Vì e thấy thầy hơi nhát chuyện tán tỉnh hay sao, thấy mọi người nhận xét thế và đi học cũng thấy thầy ko tán tỉnh học viên nào cả. Không phải người mồm mép mà ít nói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng nghe chuyện thì cứ như của mấy cô bé xì tin ấy nhỉ?