Chào các cô, các bác, các anh, các chị, các em!:)


Em và người ta đã quen nhau được 1 năm, tình cảm đã tiến tới bước hẹn hò. Thời gian gần đây người ta rất ít liên lạc với em, có khi cả tuần mới nhắn tin cho em 1 lần(có thể vì chờ mãi không thấy em nhắn trước), nhiều khi em nhắn mà còn không thèm nhắn lại. Vì hiện tại bọn em ở xa nhau nên cũng ít gặp nhau. Em thấy tình hình vậy nên có ý muốn mỗi người tự lo cho bản thân mình, đường ai lấy đi. Nhưng khi em mới chỉ ngỏ ý vậy người ta lại dùng các lý do để ngăn cản, không muốn chia tay, chia chân.:(


Em thì không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên vẫn tin tưởng và chờ đợi nhưng quả thực gần đây e cảm thấy ức chế, cảm giác người ta thiếu sự tôn trọng với mình. Ngoài ra, hiện nay em bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực hơn đó là nghi ngờ người ta còn có 1 người khác nữa đằng sau em :-S.


Thực ra hiện tại, em vẫn còn tình cảm với người ta, và khi yêu thì rất chung thủy.


Mọi người có thể giúp em câu hỏi này với. Liệu người ta còn có tình cảm với em không, có phải người ta đang lừa dối em? Mọi người cho ý kiến, nếu thắc mắc gì thì em sẽ giải trình tiếp ạ.


Em cảm ơn tất cả!