em kể hơi lê thê dài dòng một chút mong các bác, các chị, các mẹ, các anh em ráng đọc rồi tư vấn giùm em với ạ!!!!


em là con tỵ, bf là tuất. em với bff quen nhau được tròn 1 năm 1 tháng rồi, thông qua người mai mối là mẹ him.cuối năm ngoái em bị bf và mẹ him giục cưới dữ lắm nhưng em cứ chây ra vì hồi đó mới quen được mấy tháng, em thì mới ra trường tìm dc việc làm đúng ngành học, chả giàu có gì nhưng cũng có cái ăn đủ sống. Còn him mới thất bại trong kinh doanh muốn cưới em về cả 2 bắt đầu từ đầu.đó là khoảng thời gian em cảm thấy happy nhất. em ko xinh lắm nhưng so với him thì ăn đứt, học hành cũng tốt hơn, gia đình tử tế chỉ mỗi tội nghèo hơn, nhà him cũng có điều kiện. cuối năm ngoái, him quyết định mua xe lôi đi bán trái cây dạo. em cũng ok thôi và động viên him rất nhiều. với em thì quan trọng là him đừng ăn ko ngồi rồi, còn chăm chỉ làm việc thì làm gì em cũng chịu, chả việc gì phải xấu hổ miễn là kiếm tiền lương thiện. ra tết, bán thêm vài tháng nữa thấy việc này chẳng kiếm dc bao nhiêu, vất vả chạy ngoài đường cả ngày tới tối, lại bị dân quân đuổi dữ quá nên him bỏ cuộc (him sống có một mình có nhà ở bình dương, gia đình ở tỉnh khác, em thì ở sg). từ bữa giờ him chỉ làm linh tinh thôi, bố mẹ him có điều kiện nên cũng ko bị đói.


phải nói thêm là him từng mấy lần tự đứng ra kinh doanh nhưng vì quá tin tưởng bạn bè nên mất hết vốn liếng, lần gần đây nhất cũng rứa luôn mới đau :(


Còn chuyện tình của him thì him từng "chính thức" có 2 mối tình sâu đậm, một người bị gia đình him phản đối dữ dội nên bỏ him đi lấy chồng, một người còn lại cũng chia tay cách đây vài năm. trước khi quen em có qua lại với 1 chị 83, chị này nghe mẹ him nói là vừa già vừa xấu, nhưng tốt tính lắm, giúp đỡ him rất nhiều trong công việc. trong thời kìhim bán trái cây, chị này cũng đi làm về là lại ra bán phụ him. him cũng nói là hoàn cảnh chị này tội lắm, trong số những người con gái từng đến với him thì người này tốt với him nhất và tới giờ vẫn còn qua lại rất thân thiết. nhiều lần em bóng gió ghen tuông thì him nói "nếu tới với nta thì anh tới lâu rồi chứ đến với em làm gì". em mà cứ thế thì cho dù ko đến với chị kia him cũng ko tới với em. có lần em đòi gặp chị này him ko chịu vì ko muốn người ta phải đau lòng :(. thì em cũng cho qua thôi. nhưng chẳng là từ hồi him nghỉ bán trái cây him đòi yên tĩnh vài tháng, và suốt 2 tháng đó, một tuần bọn em nói chuyện điện thoại 1 lần. ko hề gặp nhau. em thì như phát điên, gọi điện, nt him ko trả lời, hú hú...em trách móc him bỏ rơi em, có ai khác, còn him thì cứ lúc nào cũng bảo "chúng ta ko hợp nhau, ko hiểu nhau, ko sống vì nhau", nhưng mà cái gì him cũng giữ trong lòng sao em hiểu được, lại ở xa 30km nên trừ dạo mới quen ra, chỉ gặp nhau 1 lần 1 tuần. dạo đó thì cả tháng mới găp nhau 1 lần.


sau này em chủ động nhẹ nhàng hơn liên lạc với him mong tiếp tục duy trì (em cảm giác em luôn là người chạy theo níu kéo). him quay lại thật, bình thường, em cũng thấy vui. nhưng có điều này em khó chịu lắm, vì từ sau khi quay lại tới với em là him tắt âm dt, cất kĩ túi quần, em xem nhất định ko cho (trước đây khi him ngủ say em từng nghe một cuộc dt chị 83 kia gọi tới, 1 lần lấy dt him nt trả lời tn chị kia. em nhắn rất lịch sự rủ chị kia đi cafe, và nói với chị kia rằng him nói với em "chị là bạn rất thân của anh í". đợt đó him giận em lắm. còn chị kia thì nghe nói cắt đứt ll với him mấy ngày. tụi em iu nhau chị kia biết rõ.) càng giấu em càng nghi. đang ngủ nghe báo thức cũng vội dậy hỏi dt anh đâu rồi lại cất kĩ. đã thế em phải coi cái dt cho bằng được. hic hic...và ngày 3/7 em thấy trong dt có tn gửi đi cho chị kia ngày 15/4 là thế này: "nói thiệt anh thấy thiếu thiếu khi ko gặp e", "anh ko có có cảm giác yêu thương với bạn anh(nói em đấy ạ), cũng như trước đây anh thấy ko có tình cảm với em nhiều", "em biết anh ko ngọt ngào dc mà", "trước đây gd anh phản đối bạn anh (ex đầu tiên) vì hoàn cảnh như em nhưng giờ có lẽ ko, anh thì ko quan trọng". em đọc rồi gửi hết vào máy em hôm sau em gọi cho chị kia nhưng chị kia ko bốc máy. ko bt lí do gì mà him biết ngay tối hôm sau gọi cho em nói : đừng bao giờ gọi cho bn anh, đừng bgio gọi cho anh, đừng bao giờ gặp nhau nữa. em hỏi anh có làm gì có lỗi với em ko: Có. em càng điên hơn, chị kia là cái gì mà sao lại vì chị đó mà dằn mặt em như thế. em nt lại hỏi chị đó, nói chung em hỏi rất lễ phép, nhẹ nhàng, lịch sự, em hỏi có phải him ko tốt, vừa bắt cá 2 tay, nếu him iu chị em sẽ ko chen giữa... nội dung đại loại là thế, ko hề có 1 lời nào trách móc chị kia, thấy vậy nên cũng tl tn của em nói từng vun vào cho em, chị đến trc nhưng him chọn em, em chưa hiểu him.....túm lại là nt nào cũng dài nhưng chả có câu nào nói anh chị ko có gì, em đừng lo cả :(. em gọi điện khóc ầm ĩ cả tiếng liền, him chỉ nghe ko nói gì, em tắt máy him gọi lại nghe em khóc tiếp. Hsau him nt" anh ko có gì để giải thích, anh ko xứng đáng với ty em dành cho anh, hãy coi anh như một kẻ tồi tệ".


cả tuần sau em ko nghe máy, ko nt tl him. em định dứt khoát. 1 tuần sau thì đúng ngày kỉ niệm 1 năm iu nhau, em lại thấy tiếc nên đồng ý gặp. rồi lại quay trở lại, lại cố tin him. nhưng nói thiệt em vẫn luôn bứt rứt khó chịu lắm. 1 tháng ko nhắc tới thì sau đó em lại lôi chuyện cũ ra, em nói thật với him là em khó chịu lắm, em muốn him dẫn em tới gặp chị kia để giới thiệu, giới thiệu bạn thân với người yêu thì chả có gì là sai, em cũng ko phải đứa vô duyên làm này làm nọ trc mặt chị kia để anh mất mặt. anh nói em nói đúng nhưng anh ko thích., em nói em muốn cưới him bảo từ từ vì cv chưa đâu vào đâu, him ko có tiền, him cũng ngại gặp người thân của em nên tránh hết. em nói dừng lại cho em 2 tuần vì em hoài nghi trong lòng khó chịu lắm, em mất lòng tin rất nhiều, em ko muốn yêu mà ko tin him. him đòi chia tay ngay, em nói em cần 2 tuần để xem em có vượt qua dc ko. dc 1 tuần thì him gọi cho em 2 lần trong 1 buổi tối và sau đó thì chat tới 2h sáng, nói hết suy nghĩ của nhau từ trc giờ.và him khẳng định him ko có gì với chị kia, mọi chuyện ko như em nghĩ. em có vẻ xuôi nhưng vd là him để bụng những câu nói hành động của em từ hồi mới yêu ngờ nghệch tời giờ để trách móc em. rằng em ko bt chăm sóc người khác, rồi: trái tim em băng giá lắm, lạnh lùng lắm, ko bt thông cảm cho bạn bè anh, anh chưa bao giờ thấy em khóc, ko bt thông cảm cho anh....vv....tối qua em nt hỏi thăm him mà 30' chưa thấy tl nên em gọi lại, him bốc máy rồi nói bảo ko ll, ko gọi điện mà (bạn him đang ngồi đó, em chả bt ai nhưng em đoán là chị kia, vì him ngồi với bạn trai lúc nào cũng rất ồn, lúc đó lại hơn 10h30 rồi). lát sau em lại gọi lại, him về nhà rồi, em hỏi sao lại nói thế trc mặt bạn anh, him xin lỗi rồi nói ko phải như em đang nghĩ đâu. trưa nay em nt cho him thế này "em ko muốn và ko có quyền ngăn cản anh chơi với bạn bè. nhưng em thấy buônvi2 anh chơi nhà bạn tới 11h đêm và nói ko ll với em trc mặt bạn anh. em xl nếu em nghĩ sai nhưng em cảm thấy anh cố tình làm đau em để bn anh dc vui, để chứng minh điều gì đó với bn anh", him nt lại: "anh xl, nhưng chúng ta có quá nhiều điều ko hợp nhau, mình dừng lại đi em"


giờ thì em chả bt phải làm sao, em có nên chạy theo him nữa ko hay bỏ quách đi cho rồi????


đang rối lắm, mong mọi người tư vấn cho em với :)