Chả là ở công ty, e cũng có một vài anh để ý tới e, e cũng có tình cảm tốt với các a ấy, khi mà từng a một bắt đầu rủ e đi chơi, đi đánh lẻ, a nào e cũng nhận lời, ( cũng chỉ là đi cà phê, đi ăn, or đi xem film thui ). e đang có 1 điều băn khoăn là...e sợ họ biết chuyện e đi chơi 1 lúc với mấy a vậy, e sợ họ nghĩ mình là người dễ dãi, ai rủ cũng đi chơi đc, e cũng có cảm tình với họ.
- Cư xử thế nào ở chốn công sở để con trai trong công ty ko nghĩ mình là người dễ dãi. >< , các chị chỉ cho e với, Thanks các tiền bối nhìu nhìu lắm :LoveStruc:
Đọc xong bài viết và phần replay chỉ biết nói vài câu ngắn gọn.....................( Ôi đàn bà ).........lòng tham thì vô đáy bản chất thì.......tóm gọn ( Có dể dãi...
Ôi zơi.. :Laughing::Laughing::Laughing: Đọc xong cái này cười chảy cả nước mắt, Thanks riu nhìu nhá, hehe..Đúng là như thế không hay thật. Thế này phải chọn lọc thật.hjc. Nhưng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ờ há, đúng đóa e ah, :Laughing: Đời...
Nói chung trong buổi làm việc có thể cafe cà pháo với anh này anh kia còn chấp nhận được. Chứ...
theo em nghĩ chị chủ top nên đi chơi có chọn lọc,...