Chào các mẹ. E tham gia web đã lâu nhưng hầu như chỉ vào đọc bài của các mẹ rồi e lấy kinh nghiệm cho mình. Hnay mạn phép nói ra chuyện của e mong các mẹ là ng ngoài cuộc có cái nhìn khách quan hơn mà giúp e vs.
Chuyện là hôm 7/3 vừa rồi ny e có chia sẻ 1 clip hài ngắn ngắn lên fb r tag e vào đó. Chắc chắn rằng ai đó mà đọc đc bài đăng ấy cũng sẽ biết là e và hắn đang yêu nhau và e là ny của hắn.
Nhưng hqua 9/3 e lên xem lại cái clip đó thì ôi trời. Hắn xoá đi rồi các mẹ ạ. Phải nói thêm là e vs hắn yêu nhau hơn năm nay nhưng trên fb bọn e k hề liên quan gì đến nhau ngoại trư việc e vs hắn có kết bạn và thỉnh thoảng like mấy cái ảnh của nhau. Bài đăng hôm trước là lần đầu tiên hắn lộ ra e. E cũng đã có lần định để realationship vs hắn nhưng e thấy hắn k mấy mặn mà với việc mang ty lên mạng ảo để phô và bản thân hắn cũng chỉ lên fb để đọc tin. Vì vậy mà e bỏ ý định ấy.
Nếu nói hắn che giấu e và k muốn để mọi ng biết e và hắn yêu nhau thì k phải vì hắn cũng hay đưa e đi chơi vs đội bạn hắn và cũng đưa e về nhà gặp phụ huynh rồi. E nghĩ rằng hăn cũng có ý định nghiêm túc vs e.
Nhưng chuyện hắn xoá bài đi thì vì lý do gì ạ. E đang nghĩ có phải vì hắn muốn phủ nhận e trên mạng ảo để có thể dễ dàng nói chuyện vs các gái khác nếu muốn k ạ? E có nên hỏi cho ra ngô ra khoai vì sao xoá bài đi k? Xoá đi là quyền tự do của hắn, nếu e hỏi lại mang tiếng là quản lý và soi mói nhau. Nhưng cảm giác như kiểu mình bị phủ nhận khó chịu vô cùng. Các mẹ cho e lời khuyên vs ạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc tâm sự của em anh thấy 2 người yêu nhau theo phong trào , thấy người ta yêu nhau rồi cũng bắt chước...