Em lớn hơn anh 1 tuổi, quen nhau từ năm nhất khi vào cao đẳng, giờ tụ em ra trường rồi. Anh có ngoại hình, e thì bình thường thôi. Em nhà ở thành phố còn anh quê ở Bảo Lộc. Anh ra trường hơn 1 năm rồi làm đủ nghề nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, e thì đang chờ tốt nghiệp bên đại học


Cuộc sống của anh hầu như tự bương trải vì anh còn mẹ và 1 đứa e gái.


Thời gian đầu em với anh quen nhau rất hạnh phúc. Và đã trao nhau những ngày ân ái nhất. Em đã quyết định cho anh vì nghĩ anh sẽ là chồng em sau này, và cũng vì e rất yêu anh.


2 đứa quen nhau nhưng 1 tuần chỉ gặp nhau 2-3 lần vì chỗ trọ anh xa nhà e nên k tiện, phần e ở với ba mẹ nữa


Vấn đề tình cảm 2 đứa bắt đầu thấy rạn nứt có lẽ là từ em


Em nói chuyện với 1 anh bên nước ngoài, hoàn toàn chỉ qua các trang mạng xã hội, và dần anh ấy có tình cảm với e (vì e nói e chưa có bạn trai)


Anh nước ngoài đó ở xa nên chăm sóc e bằng cách khác, anh lo về kinh tế cho e là nhiều( tiền, điện thoại, laptop) e đều có nhờ anh nước ngoài đó


Rồi cuối cùng anh cũng biết (vì lần cãi nhau e cố tình để anh biết) và giận e, 2 đứa như sắp chia tay luôn. Lúc đó e thật sự sợ mất anh, em và anh có buổi nói chuyện với nhau và cả 2 khóc rất nhiều, vì không đứa nhau muốn xa nhau ( ít nhất từ e không muốn xa anh)


Từ đó e hứa với anh không nói chuyện với người nước ngoài đó nữa, (e đã làm đúng như vậy) và làm đủ mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình.


Dần dần hình như anh cũng quên đi và chúng e quen nhau bình thường (e cảm thấy vậy)


Nhưng đến 1 ngày (1 tgian saukhi 2 đứa có chuyện tày đình đó) , e thấy trong điện thoại anh, (e rất ít coi đt của a) a nói chuyện với nhiều cô gái, có những cô anh trao những lời có cánh rất ngọt ngào, như chưa từng biết anh đang yêu em. (e rất sock)


em biết và nói chuyện với anh, anh giải thích tất hợp lí, và cũng có lẽ vì quá yêu anh nên e bỏ qua, nhưng cũng từ lúc đó lòng tin với anh trong em không còn như trước nữa, vì e nghĩ từ hoàn cảnh gia đình anh (ba mẹ anh không sống với nhau nữa vì cả 2 cùng có người khác) anh sẽ không là người như vậy, e biết do trước đây e có lỗi trước nhưng e đã cố gắng sửa sai rồi


Hiện giờ cúng em vẫn quen nhau, những ngày gặp nhau thì hạnh phúc lắm, nhưng những lúc không gặp em cứ cảm thấy anh làm những điều có lỗi với em, em chỉ ước gì, nếu anh đã như vậy thì cứ rời xa e đi và tự do muốn đến với ai cũng được, lúc đó e đâu có quyền gì, có nhiều lần e cũng đã nói chuyện với anh về nỗi lòng em như vậy, anh nói anh chắc chắn không làm điều gì có lỗi với em cả, nhưng từ cảm giác của em vẫn thấy 1 điều gì đó, e haong mang về tình yêu này nhưng không dứt khoát với anh được vì không có lí do chính đáng.


Chúng em quen nhau 1 tgian rồi, gia đình 2 đứa chưa chính thức nói chuyện với nhau nhưng e đến nhà anh, và anh đến nhà e nhẵn mặt luôn.


Chúng em còn xxx với nhau như vợ chồng rất nồng ấm mỗi khi gặp nhau nữa, chuyện đó cả 2 giờ cứ như là sinh lí bình thường thui, em và anh không quan trọng vấn đề đó, e chỉ mong anh thật lòng chỉ có mình em, mà giờ em hay có cảm giác bất an như vậy nên không biết quyết định chắc chắn anh là 1 nửa của e sau này không,


em phải lam sao bây giờ các anh chị, do em đa nghiquá hay sao????