Chuyện cũng qua gần nữa năm rùi, anh ấy đã trở về bên em, và chúng em đang rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới của 2 đứa. Theo anh ấy thì chuyện với người thứ ba giống như là liều thuốc thử cực mạnh để thử thách tình cảm của 2 đứa, sau lỗi lầm đã gây ra anh ấy trân trọng em hơn, yêu thương em hơn, anh ấy biết là anh ấy rất cần em. Em cũng đã để cho mọi chuyện đi qua, không nhắc lại nữa. Nhưng sao thỉnh thoảng lòng vẫn nhói đau. Tình cờ vào mail của anh ấy, em thấy hình người thứ 3 kia gởi cho anh ấy lúc chuyện xảy ra (cách đây nữa năm), rất tình cảm, rất vui vẻ sao em lại chạnh lòng, lại buồn. Chắc vì em dở hơi quá lại đi xem mail của anh ấy, lẽ ra em không nên làm thế. Đã bỏ qua thì không nên khơi dậy, chắc em đang tự làm khổ mình. Giờ thì em lại buồn vô cùng vì nhưng chuyện đã xảy ra, lại cảm thấy ghét anh ấy, lại rơi vào cái cảm giác cách đây 6 tháng. Em chán em quá.
bạn à, sắp cưới nhau rồi, tự dưng lôi lại chuyện cũ, để bạn phải nghĩ ngợi thì bạn đúng là dở:Laughing:..... tự làm khổ mình...chẹp chẹp. chúc bạn hạnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi, tự động viên mình cố gắng lên. Làm cho mình bận rộn, "yêu...
Chị bạn em, yêu anh này được 1 năm rùi, theo dự tính thì tháng 8 năm ngoái cưới. Ấy...