Có phải em dính duyên âm không? Gấp,,,, gấp...... gấp
Chào các chị trong diễn đàn ạ! Em năm nay 20t. Em là ng ngủ rất ít khi mộng mị các chị ạ. Nh em để ý nhất tầm 2 hoặc 3 năm nay thỉnh thoảng em hay năm mơ ( mỗi năm giấc mơ đó đến tầm 5 lần là nhiều ) em cùng 1 ng con trai không rõ mặt hẹn hò, lúc nào cũng là ng đó thì phải. Tuy không nhìn rõ mặt nh em cảm nhận đc chắc chắn rằng ng đó rất cao to và phong độ ạ! Gần đây nhất là đêm qua em lại mơ thấy ng đó ( hình như là mơ lần thứ 2 trong năm nay ) đi tụ tập bạn bè với nhau và em giới thiệu với mn đây là chồng chưa cưới của mình, 27t... :-&:-&:-&
Các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ! Nếu đúng em có nên đi cắt luôn k? Em cảm ơn mn.... Hơi hơi hoang mang đó, kp e sợ sệt j chỉ là nếu nhỡ đúng k cắt luôn để lâu có làm sao k th :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ah, ko cắt thì nhiều việc sẽ ko được thuận lợi cho lắm, việc tình duyên cũng trắc trở...
A biết người giúp e coi có phải bị duyên âm hok?
Không tiện share trên forum công cộng này
Ơ. Thế có duyên hay sao ấy nhĩ. Bạn ở đâu
Lăng nhăng là bạn cặp tay 2 tay 3 gọi là lăng. Còn...
ơ lại gặp a...
bạn này cố tình viết thế đúng ko :) nhưng duyên...
Sao lại gọi là lăng nhăng nhĩ. Khao khát 1 người yêu tốt có gì sai (khao khát hay ước muốn chứ...