Sau khi chia tay người ju cũ thì e có yêu 1 anh cùng công ty anh ấy vui tính luôn chiều em. 1 hôm đi chơi e thấy 1 bạn đeo nhẫn lông voi e mới hỏi anh ấy đẹp không anh ấy bảo e thích không, e bảo e thích. Thế là anh ấy đặt mua cho e 1 cái, 1 tuần sau thì có nhẫn. Hôm đấy trời mưa anh ấy đội mưa qua mang nhẫn cho e e cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhưng e đeo nhẫn đó lên công ty thì mọi người cứ trêu là sao là đeo vàng 24k phải đeo 18k chứ 24 chỉ dành cho người già e bị trêu nhiều lắm. E nói với anh ấy và anh ấy bảo e không thích thì trả lại cho anh ấy anh ý tặng e cái khác. E cũng không suy nghĩ nhiều và trả lại cho anh ấy có phải e sai rồi không. Từ hôm đó anh ấy lạnh nhạt với e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mong gì nữa hả cô bé...
em 20 rồi :(( vẫn còn trẻ con mà
Ôi, chết mất vì câu này, e bao nhiêu tuổi rồi...
Trước giờ e tặng bạn bè không thích thì đổi lại thôi...
Thì đi kiếm thằng khác chứ sao, anh chẳng hạn...