Chào cả nhà, dạo này lên wtt nhà mình e hay đọc được nhiều bài các c trăn trở chuyện lấy chồng muộn hay yêu muộn nên muốn lập thớt hỏi ý kiến các mẹ, các chị em đã có kinh nghiệm và đặc biệt là các đấng nam nhi và các bố đây ạ :3


Không biết có phải do e suy nghĩ chủ quan không nhưg có phải con trai ở độ tuổi 23 - 30 rất sợ 2 chữ trách nhiệm phải k ạ ?


Em thấy có những người mặc dù đã yêu nhau 1,2 năm từ khi tốt nghiệp đại học, cả 2 người đều coi tình cảm đó là nghiêm túc và thật lòng, nhưng khi con gái đề cập đến chuyện như "sau này đám cưới 2 đứa sẽ có..." hay "sẽ cưới nhau" .... thì con trai thường hay nói "chưa biết trước được tương lai ra sao" rồi "có yêu nhưng chưa nghĩ đến sẽ phải lấy vợ" hay " muốn ổn định sự nghiệp đã r mới lấy vợ" blah blah.....


Mặc dù cá nhân e thì cũg rất đồng tình với việc con trai nên đi làm nên va vấp cuộc sống 1 vài năm cho đủ vững vàng hãy nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng không phải nếu yêu nhau thì con trai cũng sẽ nên nghĩ tới con gái một chút ạ ?


Giả như 2 người bằng tuổi hay chỉ hơn kém1 2 tuổi mà con trai lúc nào cũng nói chưa biết trước tương lai rồi muốn đến 30 ổn định sự nghiệp mới lấy vợ thì lúc ý ng con gái cũng 29 30 rồi. Và tâm lí của các anh mà em hỏi thì 70% đều nói đến 30 sẽ chỉ muốn lấy vợ trẻ đẹp 22 23 tuổi thôi. Vậy chứ cứ yêu nhau đến tầm 29 30 rồi tự dưng các anh buông thõng 1 cái chia tay để muốn có 22 23 trẻ đẹp hơn thì các chị em phải tính sao với tình yêu và sự hi sinh đó ạ =_=


Haizz. Thật là bi đát quá đi.