Chào mọi người,



Trước khi vào vấn đề của em, em xin nói về mình trước. Em là nam, năm nay 21 tuổi, chưa từng quen ai nên kinh nghiệm tình trường lẫn cưa gái bằng 0. Lý do chính có lẽ là do em quá lười cũng như rất nhát gái. Gặp con gái dù nhìn có xin đẹp hay dễ thương đi nữa thì em vẫn chả buồn làm quen như những đứa con trai khác. Còn mà nói chuyện với con gái thì thực sự là không biết nói gì. Có thể nói là không có gì đặc biệt hoặc ở mức tầm thường.



Khoảng 2 năm trước, có được số điện thoại của 1 người con gái nhỏ hơn em 1 tuổi mà em có cảm tình từ khi nhìn thấy hình em ấy. Nhát vậy nhưng mà cuối cùng cũng làm quen được với em ấy. Lúc đó em ấy vừa mới chia tay người yêu quen từ hồi cấp 3 đến giờ. Có lẽ vì vậy mà 2 đứa khá là thân nhau, và cuối cùng cũng có vẽ "thương" nhau luôn rồi. Cứ tưởng 2 đứa sẽ đến được với nhau, tuy nhiên, em vẫn cảm nhận được tình cảm của em ấy dành cho người cũ, và đúng thật 1 thời gian sau em ấy đã quay lại với người cũ. Điều đáng nói là em ấy không nói cho em biết, nên 2 đứa vẫn đi với nhau. Do đêm hôm đó tình cờ em ấy lỡ miệng đề cập đến việc hai người đã quay lại với nhau, nếu không em cũng không biết được chuyện này. Lần hôm ấy em có cảm giác như em ấy chơi đùa với em vậy, đã quay lại với người yêu cũ nhưng vẫn không nói với em vì biết em sẽ rút lui (đó là nguyên tắc của em rồi). Em cảm thấy em ấy có vẻ tham lam khi không nói cho em biết chuyện. Sau khi biết chuyện, em đã làm theo nguyên tắc của mình và không qua lại với em ấy nữa, em ấy vẫn chat với em, nói em đừng trốn tránh em ấy nữa dù cho em ấy đã có người yêu, hãy như "anh em" với nhau đi, em vẫn chat lại nhưng tuyệt đối không gặp nhau vì em biết tính mình nếu càng gặp em ấy sẽ càng khó quên em ấy hơn nữa.



Khoảng 1 năm trôi qua trong cảm giác bị "lừa dối", chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến gần đây. Em ấy nói là đã chia tay người yêu. Em rất ngạc nhiên với mối tình 6 năm của em ấy chả lẽ đã kết thúc, lý do thì em ấy nói không biết, nhưng em biết là em ấy giấu em không muốn nói thôi, em cũng không hỏi nhiều. Em ấy buồn và muốn gặp em, nghĩ lại thì em ấy đã không còn vướng bận gì nữa nên cuối cùng em cũng gặp. Hầu như những lần gặp nhau đều là do em ấy chủ động hẹn gặp, em chưa chủ động lần nào vì vẫn còn ám ảnh chuyện cũ (hơi ngược đời tí, tuy em muốn theo đuổi em ấy nhưng lại không đường mật, không dành tặng những lời có cánh cho em ấy, ngược hẵn với những người theo đuổi em ấy.). Tuy nhiên (cái tuy nhiên lần thứ 2), những gì em cảm nhận được hoàn toàn giống với trước kia, em ấy nói rằng đã cắt đứt liên lạc với người cũ đến nay, nhưng thực sự thì trên FB hai người vẫn tag nhau trên những page, group và trò chuyện rất vui vẻ, như vậy đủ để biết hai người có thể nói riêng với nhau chuyện gì rồi. Em không hỏi vì biết rằng 90% em ấy sẽ trả lời "hai người làm bạn bè của nhau thôi".



Em đã nói với em ấy rằng em ấy vừa chia tay nên nếu có gì cứ nói với em em sẽ không trách đâu. Nhưng tại sao vẫn giấu em như vậy. Dạo này em ấy nói nhớ em và thương em, từng lời nói đó đối với một đứa chưa từng được biết cảm giác yêu thương từ một người con gái như em đây thì vô cùng hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc vừa lóe lên đã bị những nghi ngờ trong em dập tắt hết, liệu em ấy còn giấu em chuyện gì nữa. Em có cảm giác rằng em ấy sẽ sớm quay lại với người cũ, rồi lại không muốn em bỏ đi giống như lần trước nữa.



Lắm lúc em chỉ muốn bỏ hết tất cả các nguyên tắc chết tiệt nhằm trở thành một người đàng hoàng để sống với tình cảm của mình mặc kệ có mang tiếng cướp người yêu của người khác hay là thằng mặt dày blah blah; muốn uống thứ thuốc gì đó có thể giúp em bớt ích kỉ đi khi muốn em ấy là của riêng mình... Em vẫn đang cố gắng bình thường với em ấy, vẫn cố gắng rủ rê em ấy đi chơi. Nhưng em biết em ấy biết em có chuyện gì đó buồn (phần vì em không giỏi giấu cảm xúc, phần thì em ấy rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được hết). Em đang chơi một trò chơi với tình cảm của mình đó là làm 1 cái bóng và sau đó biến mất... Có vẻ em ấy tìm đến em vì biết em yêu em ấy.



Con gái có phải khó hiểu quá không ạ? Hay là do em khờ nên không biết được em ấy đang nghĩ gì... Em không muốn chỉ làm cái bóng để em ấy thay thế cho người cũ khi vắng người cũ. Em nghĩ thứ tình cảm của em ấy dành cho em là thật, nhưng em muốn nó là duy nhất chứ không phải chia sẻ ra cho người khác nữa. Em sợ cái lịch sử ấy lại lặp lại và em lại mất đi người con gái đó. Nếu điều đó xảy ra thật, đây sẽ là lần cuối em chiều theo ý em ấy, bởi vì em không cần một "cô em gái" đâu...


Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc ạ.