Lần đầu em viết bài ở WTT , vào đây có nhiều anh chị lớn tuổi hơn, em nghĩ rằng sẽ cho em nhiều KN và vốn sống. Trước tiên em xin cám ơn các anh chị đọc và reply lại topic cho em.
Dạo này em gặp nhiều vấn đề buồn quá, em yêu người yêu em, nhưng em càng quan tâm, càng chiều chuộng, thì cô ấy lại càng xa lánh. Đôi lúc mọi việc hạnh phúc thì cô ấy post lên blog những bài buồn buồn. Em càng quan tâm, cô ấy càng lạnh nhạt, càng muốn yêu, càng cảm thấy có khoảng cách. Hỏi thì vẫn bảo yêu, nhưng sao lại thế. Điện thoại không gọi được, lên mạng thì mãi mới trả lời. Nói chuyện cứ như xa lạ lắm.....
Có phải càng quan tâm con gái càng lạnh nhạt không ?
Mong mọi người cho em lời khuyên. Chân thành cám ơn :Smiling:
Sợ yêu :). Sợ mất mát. Đi đâu cũng thấy ngoại tình, đi đâu cũng thấy lừa dối, phản bội......Đi đâu cũng thấy...........:). Sẽ không yêu ai là tốt nhất...
Sợ yêu :). Sợ mất mát. Đi đâu cũng thấy ngoại tình, đi đâu cũng thấy lừa dối, phản bội......Đi đâu cũng thấy...........:). Sẽ không yêu ai là tốt nhất...
Sợ yêu :). Sợ mất mát. Đi đâu cũng thấy ngoại tình, đi đâu cũng thấy lừa dối, phản bội......Đi đâu cũng thấy...........:). Sẽ không yêu ai là tốt nhất...
Buồn quá :). Muốn khóc thật to.....................tại sao tại sao hạnh phúc không đến được với mình ? Tại sao toàn những chuyện làm mình buồn vậy........ Tôi là người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đàn ông thường thích chinh phục, có được rồi thì lại...
Đã gì chưa em . Rồi thì cố mà vớt vát đi . Trong thời gian đó thì tìm niềm vui và...
Là đàn ông thì phải nên biết cái gì là quan trọng, cái gì không quan trọng, chả biết năm nay em...
Tại sao toàn những chuyện làm mình buồn vậy........
Tôi là người...
Sao anh lại đi hắt hủi chị í???
Con gái đúng là nhiều khi lại...
Chứ anh vào đây than thì chị í làm sao mà biết ...
Nếu yêu quá thế thì...
Buồn thật …
Nhưng biết đâu chị í chỉ định rủ cả anh bạn của anh và chị bạn chị í đi để...