Em và bạn trai đang du học ở bên Úc, gặp nhau vì ở cùng trong 1 nhà trọ của người Việt và cũng yêu nhau dc 6 tháng rồi
hồi trước anh cũng kể với em là anh từng yêu 1 người con gái ở Việt Nam 4 năm nhưng sau đó chị đã phản bội anh và cùng bạn trai mới sang Canada
2 năm sau anh ấy gặp và yêu em, dù chị kia có ý muốn quay lại nhưng anh cũng ko chấp nhận và nói là có tình cảm với em rồi
tháng 6 chúng em có kì nghỉ về VN, anh về miền nam, còn em ở bắc, anh còn nói là sẽ ra bắc chơi với em
hồi mới về anh còn hay liên lạc với em nhưng dần dần em gọi điện nhắn tin cho anh đều ko dc:Sad:
tối hôm trước lên facebook thấy anh để status là: " fall in love with♥ ♥ ♥ ♥ ♥ "...." ♥ ♥ ♥ ♥ ♥" và còn hẹn bạn bè nhậu và đi club ở sài gòn:Surprise:
đến lúc này thì em rất sợ, sợ anh đã phản bội em mà yêu người khác, em ko biết người trong dấu 3 chấm kia là ai nhưng linh cảm đó ko phải là em
sáng hôm qua anh nhắn tin và gọi 6 cuộc dt cho em nhưng em để máy ở nhà nên ko biết, khi em gọi lại thì lại số máy ko liên lạc dc
em ko hiểu tại sao lại như thế và hoang mang lắm
em có để lại lời nhắn trên facebook bảo anh phải nói chuyện vs em 1 cách thẳng thắn rùi chia tay chứ ko nên ngừng liên lạc như vậy
em đang chờ mà ko biết anh có trả lời ko
có khi phải chờ vài tuần nữa qua lại Úc mới gặp dc
giờ em ko ăn ko ngủ dc chờ dt suốt hết cả ruột huhu, em vẫn còn yêu người đó lắm huhu:Crying:
em có gọi điện cho chị bạn thân của bạn trai em nhưng chị ấy cũng bảo là ko thể liên lạc dc với anh ấy và chị bảo là chị ko nghĩ anh ấy lại đối xử với em tệ đến thế
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hiểu cảm giác bị cắt liên lạc kiểu đó, nhưng càng chờ càng...
qua chuyện này em nhận ra là bạn trai em chưa thực sự yêu em
đối vs anh ấy bạn bè...
hihi, nghe câu thích quá đi... hihi, nhưng con gái sài gòn...
có người nói với em các cô gái sài gòn xinh đẹp lại biết chiều chuộng con trai
nên có thể vì thế mà...
hôm sau mình gọi điện thì 1 anh khác tự...
P/s: mình ghét nhất con trai mà cứ lỉnh lỉnh kiểu này.. có gì thì cứ rõ ràng...