Có phải bạn bè càng thân nhau thì càng khó yêu nhau?
Cái này là thớt thứ 2 rồi, em đang điên hết lòng mề lên đây, vì thực sự chả hiểu nổi đầu óc của cái thằng bạn của em nữa!
*Lấy lại bình tĩnh*
Vâng, vẫn là cái thằng bạn 5 năm mà em vẫn cảm nắng/ thích/ hay yêu rồi em chưa xác định! Chỉ thấy rằng lúc nào cũng quan tâm đến người đó, theo dõi người đó và nổi điên nếu người đó ga lăng với gái khác mà vẫn hồn nhiên xỉa xói, bắt nạt em.
Dạo gần đây cũng đã (muối mặt) đi cưa chàng lại, chỉ là không ầm ầm như đánh giặc thôi, cho chàng vài cái hint, kiếm cớ đi cafe 2 đứa ko có đám bạn chung, nhờ chàng giúp này giúp nọ, lôi cổ chàng ra than thở khóc lóc ỉ ôi khi có chuyện buồn, blah blah blah... Nói chung là cũng ko quá tệ đến nỗi quăng cho mình cục bơ to đùng rồi muốn làm gì làm, nhưng em nói thật là từ trước đến giờ cãi nhau, xỉa xói đâm chọt nhau quen mồm rồi, nên giờ mà nói chuyện đàng hoàng thì cũng khó lắm ạ, với lại nếu ko cãi thì ko có chuyện để nói, mà cứ cãi thì tình hình không thể khá hơn được đâu!
Và điệp viên bí mật của em sau khi điều tra có nói với em là chàng bảo là chàng không thích yêu bạn học đâu, bạn thân lại càng không, vì đã biết nhau quá rồi nên chẳng có gì để nói nữa cả. Chàng lại còn thấy có lỗi nhưng không thể làm khác được, lúc nào chàng cũng phải giả vớ không biết bạn bè có đứa thích mình để đối xử vô tư. Ôi! Em nghe xong mà điên đến lộn hết ruột gan... thế hóa ra là bao năm nay chàng giả vờ không biết em thích chàng để chàng vô tư xỉa xói, bới móc và ném đá em đấy ạ! :((
Nói chung thì cũng buồn và thất vọng một chút, thật sự là em cũng chẳng trông mong em với hắn yêu nhau đâu, nhưng em cũng chả dám nghĩ tới cảnh nếu hắn có người yêu rồi thì em sẽ thế nào nữa... Chỉ biết cơ bản hiện giờ là hắn ko thích ai, ko để ý ai, cái kiểu hình như lười đi cưa gái (nhưng vẫn muốn có người yêu ấy ạ!)....
Chắc là em nên quên người này đi đúng không? Số phận đã sắp đặt cho làm bạn thì chắc cũng chỉ nên làm bạn, không tiến xa hơn được đúng không? :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
và...
Vâng, dễ thương đến độ chỉ muốn nhào đến bóp cổ cho hắn chết đi thôi =)). Thái độ...
ai cũng từng trải qua cảm...
TY là kết quả của 1 loạt các mối biến chuyển tình cảm...
Nếu bạn có thể nắm...
Lúc tán thì ếch chém gió được vì gái nó biết tỏng mình thế nào rồi.
Lúc chia tay... khó.
Tất nhiên vẫn có ngoại lệ :D