Hôm 9.9 vừa rồi, anh ấy có nhắn tin nói là “Bây h đang là ngày giờ đẹp nhất trong năm em à!”. Em nhắn lại cho anh ấy là em biết tin từ bản tin chào buổi sáng rồi! Sau đó em có nhắn tin nói là “ Rỗi hơi nên em lập cho anh 1 nick chat rồi!”. Chả hiểu có phải em nói j không đúng không mà cũng không thấy anh ý nhắn tin lại! Rồi 2 hôm nay cũng không thấy tin tức j của anh ấy!


Em biết là công việc của anh ấy rất bận thế nhưng việc anh ấy không gọi điện hay nhắn tin làm em rất buồn! Cho dù trong mỗi tin nhắn và lời nói luôn gọi em l à “Tình yêu của anh; Em yêu của anh” nhưng em thấy anh ấy thay đổi rõ rệt ! Thời gian đầu yêu nhau, anh ấy luôn rất tình cảm và quan tâm, chăm sóc chu đáo cho em! Ngày nào cũng chủ động nhắn tin, gọi điện trước cho em, đi công tác mấy ngày đến hôm về thì dù có muộn đến mấy cũng phải gặp nhau cho đỡ nhớ! Thế mà hiện tại, có khi 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần!


Em cũng có 1 nhược điểm rất xấu là ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy! Nhiều lúc đi công tác anh ấy toàn phải nói: “Buổi tối nhớ nhắn tin cho anh nhé!”. Có phải việc em ít nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy làm anh ấy giận và không còn yêu em nhiều như trước không ạ?