có phải anh hết cơ hội để nói lời yêu em rồi phải không cô y tá đáng yêu của tôi
Tôi đi lính đã hơn một năm rồi còn 44 ngày nữa ra quân, tôi mới đi phép cách đây hơn 1 tháng và được thèn bạn thân giới thiệu cho một cô gái. Sau 3 ngày gặp nhau thì tôi phải lên lại đơn vị. Sau đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau nói như đang yêu nhau vậy. Có khi nói chuyện cả ngày không biết chán. Sau đó sảy ra chuyện,tôi cố gắn liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy không trả lời, tôi nhắn tin cho thèn hỏi thăm về cô ấy, nói rất nhiều trong đó có nội dung là " t tán cô ấy gần vô rôi" câu này chỉ là làm nỗi vs bạn thôi chứ thật sự tôi không hề nghĩ đến nó. Thèn bạn bảo tôi nhắn tin tỏ tình nó đi. Tôi nghĩ nghĩ nhắn một tin nói hết tận đáy lòng, những gì tôi nghĩ về cô ấy tôi điều tuôn ra hết và mong cô ấy ngui dận.
Nội dung tin nhắn : " Biết ns sao bây giờ nhỷ. A xin lỗi vì làm e zận. Làm nhóm mất vui, hãy xem như a chưa từng tham gia nhóm hỷ.
Lúc trước e từng ns ai cũng phải thua trước cái ngông của e, theo ý e thì a thua thật. Thua rất nhanh là đằng khác. Nhưng với a thế không phải thua bởi a thật sự thích sự bướng bĩnh, ngông cuồn, cứng, rất cứng, bỡi a thích e như vậy. Cho zù e làm j thì a ko hề buồn bực, có cho cùng thì cũng chỉ gợn sóng 1 tý rồi suy nghĩ lại vẩn cười và thích nó. Giống như biển hồ có tý sóng rồi lại phẳng lặng hiền hòa như chưa có j. Lúc trc e bảo a xóa hình e ko tin a lại xóa hết hình kỹ niệm trống trơn cái máy, lúc đó a hơi bực nằm nghĩ lại vì một cái gì đó quan trọng bỏ đi một thứ không quan trọng có thể tìm lại dk thì có j là to tác phải đáng buồn.
đến tối hôm qua e bảo a xóa hình messenger, hình đóa lúc trước xóa rồi khi vào messenger lại thì nó lại trở lại không xóa dk. E thì 1 2 đòi xóa, xong bảo hủy kết bạn out nhóm trên fb. A xem vc đó đơn giản bt nhưng e và mn lại thấy nó theo 1 cách khác, cứ nghĩ a và e cãi nhau nhưng thật sự có thế đâu. Fb thì a vào chỉ nhắn tin và xem ảnh bạn bè. E ko cho xem ảnh thì hủy kb thì có lquan j. A đã sai lầm vì cái ngông e quá lớn hay vì a quá xem trọng nó. Đến chìu nay có nc vs bạn nó bảo ns lời y e, a thật sư thích e nhưng cái gì nhanh chóng thì không bền vững, trong khi đó a chỉ ms gặp mặt e ms 3 ngày, ngày đầu tiên thì như ng xa lạ. Ngày thứ 2 a thấy dk sự lương thiện tốt bụng, và cái chính vẩn là sự ngan ngược của e, tối về suy nghĩ lại như có điện chạy trong người thấy vui vui, đến ngày thứ 3 a lại thích nó hơn. Cho zù thế nào thì bấy nhiu đó cũng chưa thể ns lời y. Tuy là vậy nhưng a đã xác định ng y tương lai của a là e hơi hoan tưởng (vì nó chỉ đến 1 bên) nhưng nó là sự thật. Lúc chiều a có ns vs bạn là ko nhắn tin cho e nữa vì a ko muốn phá vỡ sự vui tươi hiện tại thêm 1 lần nữa. Nhưng a suy nghĩ nhiều và quyết định nhắn 1 tin cho e bỡi 0000001000111000010000100000001100100001010010101010000000001010001101 Ko biết nguyên nhân dẫn đến chuyện này là tại a quá coi nhẹ mọi chuyện hay tại chuyện đó thật sự là chuyện lớn. Có thể e chữi a điên, khùng, mách...điên điên khùng khùng 1 tý cho đời vui tươi đâu phải ai cũng điên khùng dk đâu.a có lục lại tin nhắn và tải về 1 hình, Trong tất cả a thích hình đó nhất và cảm ơn thèn is
Cuối cùng a xl vì tất cả, cái gì a hứa là a sẽ thực hiện ns là làm. Cho dù ai ns gì a vẫn làm.
Tin nhắn quá dài nên bắt buộc gữi qua fb
Chúc e ngủ ngon"
Khi tôi nhắn tin này xong cô ấy chữi tôi thậm tệ. Vì câu nói " t tán cô ấy gần vô rồi" lúc sáng nhắn tin vs bạn cô ấy vô tình đọc được bỡi cô ấy và bồ thèn bạn thân là chung một nhóm đi chơi với nhau hoài. Cô ấy chữi tôi giả tạo, điễu giả .v.v.v. Tôi không hề oán trách hay là thế nào lúc đó tôi nghĩ mình có lỗi trong chuyện này thì mình phải chịu trách nhiệm vs nó, cho dù cô ấy nói tôi thế nào thì tôi vẫn ngồi nghe cho đến hết.tôi cũng cố gắn thanh minh nhưng mọi thứ điều vô nghĩa kể cả tôi thề độc nếu lừa dối cô ấy tôi bị trời phạt bị tàn tật hay là chết.
Sáng hôm sau đi làm mọi thứ cứ chùn bước vì cứ nghĩ về cô ấy, về chuyện này và tìm cách gỡ nhưng ko được. Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi như thế, có cảm giác rất khó chịu, khó tả, tuy không phải là người đầu tiên tôi thích.
Cô ấy có tính tình rất ngan, rất ngông, rất bướng, không chịu thua ai cái gì, rất bướng, rất đáng yêu. cô ấy còn tạo cho mình 15 điều:
ước gì cô ấy đọc được những dòng này và hiễu cho tôi,
Tiếp theo tôi phải làm gì để gỡ mớ tơ vò nay đây :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô ấy có chịu gặp mặt bạn nữa k ?