Người yêu e có vấn đề gì không. Mọi người xem dùm e.
Công việc của a đòi hỏi phải thường xuyên học tập và nâng cao trình độ nên mấy tháng gần đây a có đăng ký lớp học buổi tối.
Mấy tuần đầu a đi từ 6h-8h về
Mấy tuần sau 8h30 mới về e hỏi thì a bảo thầy dạy thêm
Sau nữa thì 9h mới về. E nói sao chứ trồi lên hoài vậy a cũng nói a k biết.
Lúc ở với e thì 246 a đi k thiếu 1 buổi. Lâu lâu cũng có ngỉ nhưng k nhiều
Từ khi e chuyển đi chỗ khác ở thì e thấy a k đi học nữa
Lúc trưa trường mới gọi điện cho e thông báo a ngỉ học mấy bữa liên tiếp ( vì e và a đổi đt nên sim cũng nằm trog đt, tức là e đang dùng sim a)
Mà mấy bữa nay vì chút chuyện e vs a có giận nhau. K nói chuyện k gđ k nt. E hỏi a làm gì a k đi học a lại nói a ở nhà nói chuyện với e. Hôm noel a ngỉ, a có đi ngân hàng rút tiền vì có thông báo về đt. Trog khi a k nc vs e, học mấy bữa nay cũng k đi.
Chuyện thứ 2 là chuyện liên qan tới con bồ của thèn e họ.
Con đó cùng qê tụi e nhưng có thằng bồ đại gia ( e họ aa) nên lên thành phố cũng k thua kém ai
E k biết giữa 2 người có vấn đề gì
Vì từ trước a ở chug phòng trọ với e họ, con đó cũng hay tới ở lại qa đêm. 3 người ngủ chug. A đến e họ a rồi đến con đó.
Mà e thấy a luôn nói xấu con đó là đào mỏ, chỉ lợi dụng e họ a kiếm tiền. (Vì nó hay xin tiền mua quần áo giày dép lắm, ip cũng do e họ a sắm, 1 tuần cũng ngốn hết mấy triệu bạc)
Nhưng mà mỗi khi e rủ a đi chùa. A cũng chạy qua rủ con đó. A kêu đi chụp ảnh ngoại cảnh rồi cũng qa hỏi con kia có mún đi chug k. Qần áo e mặc a cứ chê bảo e qa mượn của con đó mặc đi chụp ảnh. Trong khi a bắt e mặc kín đáo nên e k có váy quần đùi gì cả. Chỉ có qần jean với áo thun thôi.
Vì phòng e và phòng e họ a cùng dãy trọ nên hôm đó a ở trên làm việc còn e ở dưới xếp áo mưa vì mới phơi khô xog. Con đó tí ta tí tởn chạy qa kêu
" a H ơi, a H..." giọng ngọt như nước miếng. Vào tới phòng đẩy cửa thấy e thì k nói chj hết. Chỉ cười cười rồi cũng k nói chj với n.y e hết. Đc 30s đi về
Còn 1 lần trong lúc chúng e đang hành sự...
Con đó chạy qa phòng hỏi mượn cái mũ tắm. Bình thường a chỉ cần nói k có. K cần qan tâm họ mượn gì. Vậy mà hôm ấy a đang ... A k nge rõ vì mở nhạc to để ác tiếng k nên... A hỏi đi hỏi lại cũng 5 lần để nge đc nó nói gì. Rồi còn ngồi dậy tắt nhạc để nge cho rõ. E k hiểu lúc đó a đang làm cái quái gì nữa. Vừa mất hứng. Vừa tức k biết 2 người này có qan hệ gì
K biết do e đa ngi hay nhạy cảm qá mà tự nhiên ngĩ đến e lại thấy k bình thường chút nào. A chị nào gặp trường hợp như em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
văn vẻ lủng củng kiểu cố tình viết như thế !!!!
TROLL =.= !!!
tư duy như này chịu ko biết đọc hiểu ntn !!!!