thật sự thì bây giờ mình rất hoang mang và không biết mình phải làm gì cả, mình chỉ muốn lên đây tâm sự với mọi người cho vơi đi nỗi lòng thôi, mấy ngày nay ngày nào mình cũng khóc, khóc ngày khóc đêm, khi thì thút thít, khi thì nức nở, cái điều mình lo sợ bây giờ là sợ tình yêu bấy lâu nay mình vun đắp sẽ rời xa mình.


Mình và anh ấy đã yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Cũng trải wa biết bao sóng gió, sóng to có, sóng nhỏ có, cũng chia tay rồi thấy ko thể thiếu nhau rồi nối lại. Gần đây mình được biết anh đang xao lòng với cô bạn thân của anh ấy. theo mình thì trước khi quen mình anh cũng đã mên mến người đó nhưng do một vài lý do nên ko thể ngỏ lời và đến với nhau đc. Sau đó anh wen mình và yêu mình. Tình cảm của bọn mình thắm thiết lắm, ít giận hờn, cãi vả.


Cách đây vài hôm cô bạn thân anh ngỏ lời với anh, cô ấy cũng bít anh có người yêu rồi. Cô bạn ấy nói với anh là cô ấy đã yêu đơn phương anh đến 9 năm rùi, và bữa nay lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng. Anh thì đang đứng giữa hai con đường, tình yêu nghiêng về bên nào hơn thì chính anh cũng ko rõ. Anh nói ko muốn làm tổn thương ai hết. nếu anh chọn ai thì một trong hai người sẽ rất đau khổ, giờ chính anh cũng ko biết phải làm ji.


Qua cách nói của anh thì mình biết anh yêu người ta cũng nhìu lắm rồi. Người ấy đẹp hơn mình, giỏi giang hơn mình, đang làm ở ngân hàng, còn mình thì mới ra trường và vẫn đang đi xin việc. Vì là bạn thân nên ngưới ấy hiểu anh hơn mình. Nói chung mình cũng tự ti nhìu lắm nên nhìu lúc mình cũng muốn buông xuôi để cho anh đến với người ấy, người ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh hơn là mình.. Nhưng mình thì yêu anh, cũng muốn giữ anh lại, cùng anh cố gắng vượt qua giai đoạn thử thách này... Nhưng chính mình cũng lo sợ... chiều hôm wa mình đã bắt a phải lựa chọn. Anh nói anh chọn mình, và sẽ dứt khoát với người ấy.... Nhưng mình sợ lắm .... mình sợ ko đủ sức để giữ a lại với mình mãi mãi .... sợ 1 lúc nào đó a sẽ yêu người ta... Thật sự mình bây giờ cũng không biết phải sao .....