Chào các mẹ, chị, em WTT:


Hiện tại e đã tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, lương tháng 4 đến 6 triệu. Em mới quen 1 bạn trai, bằng tuổi e, khá đẹp trai nhưng thực sự trẻ và tính cách cũng trẻ con nữa.


Bạn ấy đi làm lung tung ở Hà Nội thôi ạ, không có bằng cấp, trình độ như e.


Thực sự thì e cũng yêu bạn ấy.


Bạn ấy có nhắc tới việc ra mắt bố mẹ bạn ấy, nhưng e thì sợ bố mẹ e ngăn cản, vs cũng lo cho tương lai của e ( xung quanh e có rất nhiều ng tốt hơn bạn ấy nhiều về công việc và kinh tế).


Bạn có nói là cuối năm học lái xe và mua xe lái taxi. :(


Các mẹ cho e lời khuyên với ạ!


1. em lo tương lai e phải khổ, vì bạn ấy chưa có sự nghiệp j cả


2. Trình độ học vấn, sợ bố mẹ và hàng xóm lại chê bai bạn ấy


3. Tính bạn ấy cũng trẻ con, chưa suy nghĩ chín chắn.


Yêu thì ng ta không quan tâm nhiều tới mấy cái này, nhưng bạn ấy xác định cưới e thì những vấn đề này e lại thấy lo lắng lắm ạ.