Tình hình là em đang thấy khó hiểu với 1 anh hơn em 10 tuổi liền. Lúc gặp anh em thấy có cảm giác rất lạ, kiểu quen thân đã lâu. Hic, không dám nói là có duyên với nhau, nhưng anh ấy ân cần, chu đáo, chân thành, trách nhiệm lắm, em thấy giống papa của em. Mà anh ấy cũng úp mở là có tình cảm với em kiểu như có duyên từ trước với em. Những cử chỉ quan tâm của anh ấy làm em rất xúc động, kiểu rất lạ, cứ như là hiểu ý em ấy.


Nhưng băn khoăn khâu tuổi tác vì em thì còn trẻ, còn thích bay nhảy, em còn tính đi du học nữa, mà anh ấy thì tuổi cũng cao, cũng già rồi :cool: (dù bên ngoài thì anh ấy trông cũng trẻ). Đi du học thì em chả biết sau này sẽ ntn, nên lý trí bảo em rằng thôi, tạm gác cái sự thích anh ấy lại... Nhưng mà trong lòng thì cũng lâu rồi em mới lại thấy thích 1 người như thế này :rolleyes: Chỉ có điều em chưa hiểu anh ấy nhiều lắm. Mà hình như sở thích, background cũng khác nhau chút. Em thì thích nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc tiếng Anh, còn anh ấy toàn thích nhạc cổ, nhạc vàng (hic, 7x mà). Có phải em đang say nắng không hả mọi người? Có nên dẹp cái cảm xúc này xuống không ạ? :Straightf:


Cảm ơn cả nhà.